Cộng đồng mạng lại chia rẽ sâu sắc về chuyện bạn gái không chịu nấu cơm, rửa bát khi về ra mắt

Vấn đề rửa bát khi đưa người yêu về ra mắt gia đình vốn là câu chuyện muôn thuở trên MXH. Và cứ mỗi lần chủ đề này được đưa ra là cộng đồng mạng lại chia làm hai nửa tranh cãi gay gắt.



(Ảnh minh họa)

Chuyện tranh luận về vấn đề bắt bạn gái rửa bát khi về ra mắt gia đình đã nhiều lần trở thành chủ đề tranh luận trên nhiều diễn đàn MXH từ trước tới nay. Quen thuộc nhất chính là chuyện nhà trai thường bắt cô gái hoặc con dâu mới về nhà chồng rửa cả chục mâm cỗ khiến nhiều người ngao ngán. Mới đây, câu chuyện một cô gái thậm chí từ chối không làm một việc gì từ nấu cơm đến rửa bát đã "thồi luồng gió mới" vào đề tài này.


Câu chuyện của một anh chàng kể trên fanpage mới đây rằng: "Số là em với bạn gái yêu nhau cũng được tầm năm rưỡi rồi. Cả 2 đều 25 26 nên em nghĩ quãng thời gian trên là đủ để có thể nâng cấp lên một mối quan hệ mới và dắt nó về ra mắt gia đình. Vừa đón nó ở chỗ làm về thì em đề cập luôn việc mình đèo nó qua với 2 cụ thân sinh. Tưởng rằng nó sẽ gật đầu lia lịa thì nào ngờ nó đáp lại em bằng những câu mà đến giờ em vẫn cay tận sống mũi!

- Em về nhà anh có phải làm gì ko thế? 
- Thì về giúp mọi người nấu cơm thôi.
- Ủa thế trước nhà anh thiếu người à mà giúp?

Em vẫn cố giữ bình tĩnh xong bảo nó là không nấu cũng được nhưng ăn xong thì cùng em rửa qua bát đĩa cho ông bà vui lòng. Có thế thôi mà nó cũng dãy nảy lên xong bảo: "Lần đầu về mà em cứ như ô sin ko bằng, em mới là khách thôi, khi nào đám cưới về hẳn thì em mới làm!"...

Chưa bao giờ em thấy việc đưa người yêu về nhà là bất hiếu đến thế. Nói thật luôn! Vậy là chỉ trong vòng 3 giây suy nghĩ, em quay thẳng xe để đèo ny về phòng trọ rồi bảo nó xuống xe, em đi về. Trước khi về em còn nhẹ nhàng nhắn nhủ: Em nên xem lại thái độ của em đi, em làm anh thất vọng quá.

Anh mới cần xem lại thái độ của anh! Em cũng ko cần nói nhiều nữa, anh cảm thấy ko ok thì chia tay em còn biết đường yêu người khác. Đến giờ 4 ngày rồi chưa nói chuyện lại với nhau… hỏi thật mọi người là em có nên chia tay ko ạ?".

Cả ngàn bình luận lập tức được đưa ra tư vấn cho anh chàng. Đa số ý kiến chia làm hai nửa, một nửa thì ủng hộ anh chàng và khuyên anh chia tay, nửa còn lại bênh vực cô gái và chỉ trích anh chàng.



Có lẽ anh chàng nên tính rửa cùng thế này thì sẽ có kết quả tốt. (Ảnh minh họa)

Những ý kiến ủng hộ: "Quan trọng là cái ý thức thôi chứ vài cái bát thì nhoằng cái là xong. Nhưng đã xác định ra mắt rồi thì lm sao để phụ huynh ngta ta còn có ấn tượng tốt tý chứ"; "Sao bác lựa người yêu khéo thế. Phải e là e cũng đem nó lên bàn thờ đặt,xong cúng bái đàng hoàng chứ yêu thế nào được"; "Theo tôi thì bro nên bình tĩnh lại đã, đừng để giận quá mất khôn. Bro ko nên chia tay cô ấy mà giữ chặt lấy, kẻo xổng ra lại làm khổ ae khác"...

Còn những ý kiến phản bác thì lại cho rằng: "Tôi ước có mỗi cô người yêu để cơm bưng nước rót tận mồm đây mà còn chưa được"; "T đang nghĩ đến sau này ny của e trai t đến nhà chơi. Chắc t cũng k cho rửa đâu. Vì bản thân t có rửa bao giờ đâu mà đòi hỏi người khác. Trước giờ sống như nào thì có khách đến cũng vậy đi. Tự nhiên bắt người ta rửa chén."; "Thực ra ai biết ý thì chả cần phải bảo thì ngta vẫn giúp việc này việc kia nhưng chưa về ra mắt đã đánh đòn phủ đầu sang phải nấu cơm rửa bát. Chủ yếu là ghét cái thái độ thôi"...

Quả là mỗi người một quan điểm nhưng lại không ai là người trong cuộc. Có lẽ anh chàng đã nhận được đủ ý kiến để xem xét và điều quan trọng nhất vẫn là anh ta phải tự đưa ra quyết định cho chuyện của mình./.