Đám cưới nước mắt của Âu Hà My: Bố nhập viện sát giờ đón dâu "xe cấp cứu quanh nhà, cứ lao ra với bố lại bị đẩy vào"

Hình ảnh người mẹ thay bố dắt con gái vào lễ đường không chỉ khiến cô dâu, chú rể bật khóc mà cả khách mời và fan hâm mộ đều không khỏi xót xa. 

Vào ngày 2/10 vừa qua, Âu Hà My và bạn trai doanh nhân Nguyễn Trọng Hưng chính thức về một nhà sau 1 năm yêu nhau. Đám cưới của cặp đôi được nhiều người ví như cổ tích bởi không gian tiệc cưới lỗng lẫy, xa hoa, sang trọng và Âu Hà My xuất hiện lung linh với váy cưới trắng đính kim cương chẳng khác gì một nàng công chúa.


Âu Hà My mới tổ chức đám cưới vào ngày 2/10 vừa qua

Toàn cảnh lễ cưới cổ tích của Âu Hà My: Cô dâu khóc như mưa trong ba bộ váy cưới đính kim cương trị giá gần 1 tỷ

Theo dõi loạt ảnh đám cưới được cô dâu đăng tải lên trang cá nhân, nhận thấy bên cạnh nụ cười hạnh phúc của cặp đôi và người thân, nhiều người chợt nhìn thấy cả những giọt nước mắt. Nếu bình thường, ai cũng nghĩ đó là giọt nước mắt hạnh phúc, xúc động của bất cứ người con gái nào khi về nhà chồng. Nhưng đâu chỉ vậy, cô dâu Hà My còn khóc vì nhớ bố, thương bố khi ông bất ngờ đổ bệnh và phải nhập viện sát giờ đón dâu. 

Và người thay bố dắt Hà My trên lễ đường không ai khác chính là mẹ của cô. Điều này khiến cặp đôi và quan khách chứng kiến không khỏi rơi nước mắt. 

"Con rể à, hôm nay là một ngày đầy kỷ niệm của gia đình mình. Mẹ thay vào mặt cha, vì lý do sức khỏe, trao cho con một tác phẩm của cha mẹ. Tác phẩm này cha mẹ đã dìu dắt bao năm qua. Đúng ra hôm nay cha phải đưa cô dâu lên trao cho con nhưng vì lý do sức khỏe.

18 năm một người cha vĩ đại đưa đón con, dìa dắt con từng bước. Mẹ hy vọng các con hạnh phúc, thật hạnh phúc", mẹ của Âu Hà My đã thay mặt chồng nhắn gửi đến con gái. 

Mẹ của Âu Hà My đã thay mặt chồng mình đưa con gái vào lễ đường

Loạt hotface Việt từng bị CĐM "đay nghiến" ví mình như Sulli: "Nếu không nói được gì tốt đẹp, sao không chọn im lặng"

Chú rể Trọng Hưng cũng không nén được những giọt nước mắt trước lời mẹ vợ dặn dò, hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ Hà My suốt quãng thời gian sau này.

Bố của Hà My dù không tham dự được lễ cưới của con gái nhưng cũng gửi gắm chân thành: 'Đến ngày hôm nay con gái đi lấy chồng, cũng chỉ mong muốn rằng con gái mình sẽ hạnh phúc và trưởng thành dần dần theo năm tháng'.

Bố của Âu Hà My dặn dò con gái của mình trước khi về nhà chồng

Trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, cô dâu xinh đẹp, Hà My cũng nén nỗi buồn, gửi đến cha đôi lời: 

"Giờ phút này cảm xúc con rất lẫn lộn, cách đây 2 tháng, con đã từng nói với bố con là con ước mong ngày con làm cô dâu, con sẽ được bố nắm tay đưa vào lễ đường. 

Con biết bố con đã cố gắng rất nhiều, trước giờ con đã trải qua rất nhiều vất vả và nỗi đau nhưng đến giờ phút này con mới cảm nhận được cảm giác đau đớn nhất là không có bố trong ngày trọng đại của mình. Con xin phép có đôi lời gửi đến bố:

Bố con, có thể có những lúc bố từng mắng con nhưng con biết bố rất thương con, cho đến năm con học đại học năm 4, bố vẫn còn đưa con đi học. 

Bố cũng đã từng trải qua những nỗi đau cùng con và con biết, con đau 1 thì bố mẹ đau 10 và con chỉ mong rằng ngày hôm nay khi bố nghe được những lời này của con thì con đã thực sự tìm được người đàn ông che chở, bảo vệ và yêu thương con.

Con mong bố thực sự yên tâm và con mong bố sẽ khỏe mạnh để có thể cùng 3 mẹ con con chứng kiến những giây phút vui vẻ cuộc sống. Ngày hôm nay con chỉ muốn nói, con rất nhớ bố và con rất yêu bố". 

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, mới đây trên trang cá nhân Hà My đăng tải video xúc động về ngày cưới và có những chia sẻ trên trang cá nhân về lý do tại sao cô lại khóc nhiều như vậy trong ngày lễ của mình.

'Có lẽ đây là 1 đám cưới mà nhiều người rơi nước mắt nhất, giây phút cảm động, giây phút hạnh phúc... Nghe lại từng câu nói của mẹ, của chồng, của bản thân mình, vẫn còn xúc động!

Xem video này, nước mắt vẫn chảy ròng, thương bố vô cùng, muốn tâm sự trải lòng với Bố và Mẹ của con...

Ai cũng nói thương con vất vả, lận đận, ai cũng nghĩ mọi thứ đẹp như cổ tích. Nhưng bên cạnh đó từng ngày từng giờ bản thân đều phải gồng gánh một nỗi đau lớn, rất lớn...

Trước đó không lâu, bố đã nói với con 'Con ơi, có lẽ đến ngày cưới con bố phải đội tóc giả rồi'. Bố cũng biết trước tóc bố sẽ rụng hết, bố luôn cố gắng với từng cơn đau, bố gồng mình để được nắm tay con trong ngày đại lễ. Con không thể ngờ chỉ trước giờ đón dâu một chút, bố vì quá đau đã phải nhập viện.

Có lẽ rất nhiều người con gái, không ai phải trải qua cảm giác của con, trong ngày trọng đại thấy xe cấp cứu quanh nhà, cứ lao ra với bố mọi người lại đẩy vào trong phòng, chỉ biết nhìn bố qua cửa sổ từ xa...

Cảm giác về nhà chồng không có mẹ đưa đi, không có bố bên cạnh, con đã tủi thân lắm. Thật may ông trời cho con gặp được một người chồng tình cảm, hiền lành, yêu thương con, yêu thương cả bố mẹ con, chăm sóc bố vượt qua bệnh tật, làm chỗ dựa cho mẹ con con... Bố yên tâm bố nhé, giờ con đang rất hạnh phúc rồi, chỉ đợi bố khoẻ lên nữa thôi.

Gửi người mẹ vĩ đại, người mẹ bản lĩnh, trong phút rối ren mẹ đã thật dũng cảm, làm mọi thứ trọn vẹn buổi lễ, kể cả không ai gánh vác hộ, mẹ nói mẹ sẽ đưa con lên trao cho chồng. Bao năm vẫn vậy, mẹ vất vả từ khi chưa có con đến tận 12 năm sau khi con chào đời, cuộc đời mẹ vẫn sóng gió, nhưng mẹ vẫn thật bản lĩnh, và tình cảm, hiền hậu, con học được ở mẹ của con rất nhiều thứ. Con yêu bố, yêu mẹ rất nhiều'.

Lời tâm sự của Âu Hà My đã nhanh chóng nhận được sự chúc phúc của cộng đồng mạng. Họ cho rằng, dù không có bố ở bên trong ngày cưới nhưng cô đã nhận được tình cảm to lớn từ chính người mẹ, gia đình và chồng của mình.