Đang đốt vàng mã cho tháng cô hồn cả xóm bỏ chạy vì bị người "cõi âm" tới bắt chuyện

Tháng 7 âm lịch hàng năm còn được gọi là tháng cô hồn. Ngày này quỷ môn quan mở cửa cho cõi âm tự do đi lại. Chính vì vậy người Việt ta mới quan niệm đến tháng cô hồn là phải cúng bái, đốt vàng mã đầy đủ. Và cũng vì vậy cô gái ‘xấu số’ này mới gặp ngay một anh chàng ‘cô hồn’.

Câu chuyện này được chính anh chàng chia sẻ lên mạng xã hội:

“Tối qua xuống phố đi mua thức ăn mở cốp xe ra không thấy ví, liền gọi cho cô vợ mang tiền xuống. Trong lúc chờ đợi, mình thấy một em xinh tươi đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện:

-Em đang làm gì đấy?

-Em đang gửi tiền xuống cho người nhà. Anh đang đứng chờ ai à?

-Uh. Anh đang chờ người nhà gửi tiền xuống.

Vừa nghe tới đây, mặt em ý tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch không quay đầu lại. Mình gọi với theo, “Em ơi anh chỉ đang chờ người nhà gửi tiền xuống thôi mà”.

Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Mình không hiểu sao lại vậy nhỉ?”.

Sau khi đọc xong câu chuyện của anh chàng này, rất nhiều cư dân mạng cũng rùng mình lạnh gáy. Tháng cô hồn đáng sợ nhất là ra đường gặp ma. Chính vì vậy khi anh chàng này lỡ mồm, ai cũng phải giật mình sợ hãi.

Văn Hải: “Tháng cô hồn em ấy thấy ngay cạnh một người đang cần tiền như hình nhân thế mạng bảo sao cố ý không chạy mất dép”.

Mai Cồ: “Anh nói gửi tiền xuống là không đúng. Anh phải nói đúng là đợi vợ mang tiền xuống chứ”.

Duy Long: “Ông nói thế thì ai chả nghĩ ông là âm binh hả”.

Nguồn:news.docbao