Định mệnh từ chuyến xe buýt cuối cùng: Cô nàng gặp "soái ca trong truyền thuyết", chuyện tình lãng mạn hơn cả ngôn tình

Cư dân mạng đang chia sẻ rầm rộ câu chuyện có thật mà lãng mạn như ngôn tình về một cô gái đi chuyến xe bus cuối cùng nhưng đã gặp được "soái ca" của đời mình.

Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp là hạnh phúc của cả cuộc đời. Cô gái trong câu chuyện đi chuyến xe bus cuối cùng may mắn gặp được "soái ca" và họ yêu nhau đến tận bây giờ. Chuyện tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết. 

Đó là câu chuyện ngôn tình có thực của bạn có tên An Trần (TP.HCM) đã chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Câu chuyện có tiêu đề "Chuyến xe cuối cùng về nhà và cuộc gặp gỡ 'soái ca trong truyền thuyết'.

Theo lời kể của nữ chính, câu chuyện bắt đầu từ 2 năm về trước khi trường đại học nơi cô học xếp một ca thi vào buổi tối, đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất có sự thay đổi này của trường.

Bị nhóm 10 người "đi đường quyền" giữa đường, Lương Bằng Quang giải thích: Đó là "cái giá" cả hai phải trả

"Ca thi kéo dài 45 phút mà mình phải làm xong trong 20 phút để xin phép về sớm cho kịp chuyến buýt cuối về quê. Lúc đó lên xe rất đông, ai đi chuyến 628 rồi cũng biết người người chen chúc như 'ép mắm'. Mình đứng gần một bạn nam mặc áo đen, chỉ kịp nhìn lướt qua thôi với bạn ấy đeo khẩu trang nên cũng chẳng biết mặt mũi thế nào nữa.

Đi đường mệt bơ phờ nên mình cứ đứng gật gà gật gù, được một lúc thì gần chỗ bạn nam đó đứng có người xuống xe. Có ghế trống, bạn ấy khều mình rồi bảo lại đó ngồi đi. Lúc đấy cũng thắc mắc vì có mấy bạn gái đứng gần hơn nhưng bạn không bảo, lại bảo mình, mà thôi kệ, mệt quá nên có chỗ thì ngồi thôi", An Trần kể lại.

Tất nhiên là chuyện chưa thể dừng lại ở đó, An kể tiếp: "Ngủ được một lúc thì mình lại tựa ra phía sau, lại tiếp tục gật qua gật lại, bạn nam lại lùi ra sau dùng thân để mình dựa đầu vào không ngã. Mà mình ngủ mình có hay biết gì đâu, cứ nghĩ bằng 1 cách vi diệu nào đó mà nay ngủ êm quá không bị lắc lư cái gì hết.

Khoảng hơn 1 tiếng sau, khi ngủ mình còn nửa mê nửa tỉnh thì nghe cô phụ xe nói với bạn đó: 'Sao ghế trống quá mà con không ngồi', bạn ấy đáp 'Dạ thôi, con đứng được rồi cô'. Đấy là vì để cho mình ngủ ngon mà bạn nam phải đứng suốt đoạn đường từ Sài Gòn về Long An luôn đấy".

Thế là cả một quãng đường khá dài, bạn nam ấy đã cố gắng đứng để An có thể dựa vào để ngủ ngon hơn. Đáng nói hơn là khi đã ai về nhà người nấy rồi mà anh chàng có thể tìm được facebook của An Trần và còn chủ động nhắn tin làm quen. "Hôm đấy là ngày 23/12/2017. Lúc mình lôi điện thoại ra để lướt Facebook thì bạn ấy đứng ngay cạnh và nhìn thấy nick của mình rồi về tìm để nhắn tin. Cái tên 'soái ca xe buýt' của bạn ấy cũng bắt đầu từ đây". 

Tâm sự mẹ bỉm bị chồng phản bội: Yêu anh 4 năm thanh xuân, hai năm đi lính em chờ, anh về một phát anh lờ em luôn!

Đúng là chuyện như một phép màu vậy, từ sau lần đó, cả hai vẫn liên lạc với nhau, kể cho nhau nghe chuyện buồn vui mỗi ngày. Vài tháng sau, chàng "soái ca" qua Nhật, hai người cũng ít liên lạc với nhau hơn. 

Thế nhưng, biến cố lại xảy đến với chàng trai, lúc đó người mà anh chàng nghĩ đến để có thể tâm sự chính là An, tuy nhiên có lẽ vì không muốn cô bạn phải buồn theo hay suy nghĩ về chuyện của mình nên anh đã lảng tránh. Càng xua đuổi thì An càng quan tâm đến bạn nam nhiều hơn. Tấm chân tình ấy đã được chàng trai mở lòng tâm sự cùng.

"Mùa xuân năm ngoái, có vài biến cố lớn xảy ra nên bạn ấy lại tâm sự với mình. Lúc đó, việc duy nhất mình có thể làm là nói chuyện với bạn mỗi ngày để phần nào giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Tuy nhiên, bạn ấy lại xua đuổi mình, bạn ấy bảo chỉ muốn một mình, đừng quan tâm đến bạn ấy nữa.

Về phần mình, mình vẫn cứ chai mặt ở cạnh. Mấy tuần trôi qua, an ủi nhau kiểu gì hai đứa 'dính' luôn vào đời của nhau', An Trần chia sẻ.

Có bao giờ bạn tưởng tượng xem mình sẽ gặp định mệnh của cuộc đời như thế? Cô bạn An Trần xinh xắn thì nhắn nhủ: "Gặp được nhau là do duyên số bởi 1 người toàn đi chuyến cuối đón xe giữa đường, 1 người đón xe tại bến chẳng bao giờ đi, cứ ngỡ 2 đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể gặp gỡ, ấy thế mà lại 'bo cua khét lẹt' gặp nhau mới ghê. Vậy nên các bạn chưa có người yêu đừng quá nôn nóng bởi 'thời' tới là các bạn đỡ không kịp đâu". Định mệnh của mỗi người có thể gặp ở bất cứ đâu bởi lẽ "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" các nàng nhé.

Đại gia kiên quyết ngồi chờ lấy lại 12k tiền thừa sau bữa ăn 20 triệu gây tranh cãi trên mạng xã hội