Đọc 5 câu triết lý về "gián tiểu tam" của Dương, khán giả gật gù công nhận vừa thâm vừa khéo!

5 câu thoại về “gián tiểu tam” của Dương đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội hôm nay.

“Về nhà đi con” đang là bọ phim truyền hình làm mưa làm gió từ khi phát sóng, hiện tại bộ phim đang đi đến những đoạn cao trào càng thu hút nhiều sự quan tâm, tò mò từ phía khán giả. Vừa qua, tập 70 của “Về nhà đi con” đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả bằng những câu thoại đầy xúc động.

Ở tập 71, khán giả cười bò với màn bắt ghen bằng gián của Dương.

Mới đây, tập 71 của bộ phim phát sóng lại gây bão mạng xã hội với màn “bắt ghen” phát sốc của “tomboiloichoi” – Ánh Dương (Bảo Hân). Bộ phim “Về nhà đi con” đã mang đến cho khán giả rất nhiều cung bậc cảm xúc, buồn có, vui có, hài hước có. Ở tập 71, khán giả “cười bò” với màn thả gián bắt ghen của Dương. Khi Nhã hí hửng cầm món quà tưởng Vũ tặng rồi háo hức mở ra ai ngờ là 3 con gian nằm trỏng trơ bên trong khi “tiểu tam” giật nảy mình gào thét.

Nhã đã nhầm khi động phải Dương rồi...

Không những thế, ở tập 71 của bộ phim “Về nhà đi con”, “tomboiloichoi” còn gây sốt với 5 câu thoại không còn gì chất hơn.

1. Sao lại mày, em là em, chị là chị chứ ạ?

2. Mà chị ơi, nhầm đồ là chuyện bình thường, chồng người khác còn nhầm được cơ mà?

3. Chị em bảo này, gián ý, đập phát chết luôn, nhưng đuổi không bao giờ hết, giống như cái loại hay phá hoại gia đình người khác.

4. Em thấy chị cô đơn quá, em cử đồng bọn đến chơi với chị thôi mà, không cảm ơn thì thôi.

5. Chào chị đi còn đứng đấy mà cười, xin phép ạ

Tin liên quan: Chồng cũ chối bay chối biến việc "đá xéo" vợ, Thu Quỳnh đáp trả vừa "thâm" vừa khôn khéo