Du học sinh Việt bại não xuất sắc đạt 2 bằng đại học tại Mỹ: Không ai hoàn hảo nên chẳng cần buồn vì mình cũng thế

Ngồi trên chiếc xe lăn, chân không đi được, tay cũng bất lực, miệng thậm chí nói không rõ chữ nhưng Trần Mạnh Chánh Quân, chàng trai quê Vũng Tàu, đã trở thành “người hùng thầm lặng”, mang tới cảm hứng mạnh mẽ trên đất Mỹ và lan tỏa khắp thế giới.

“Quân sinh ra tại Việt Nam với chứng bại não. Sau khi tốt nghiệp trung học, Quân đến Mỹ học công nghệ thông tin. Tiến sĩ Evelyn Brammock, Robet Lutz và Lissa Pollacia là những người luôn động viên Quân bên cạnh sự hỗ trợ của gia đình. Tôi thích gọi Quân như là một Da Vinci trong lĩnh vực lập trình. Cậu ấy tạo nên những mã code rất đẹp và những sáng tạo ấy có tiềm năng rất lớn.”, Tiến sĩ Brannock nói.

“Nếu bạn không thể làm mọi việc một cách bình thường, hãy tìm cách khác. Bạn được định nghĩa bởi bản thân, thành tựu của bạn chứ không phải của ai khác.”, Chánh Quân chia sẻ.

Những ý kiến ấy được trích từ tạp chí của trường Georgia Gwinnett College, Mỹ vào tháng 11/2016, trong bài viết về chân dung chàng trai Việt - Trần Mạnh Chánh Quân có tựa đề “Chim cánh cụt học bay”. Hành trình vươn mình ra thế giới và khẳng định trí tuệ nhân cách sống của chàng trai Việt mắc hội chứng bại não là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ Mỹ.

Trần Mạnh Chánh Quân đã vinh dự được trường Đại học Georgia Gwinnett (GGC) bang Georgia, Mỹ trao danh hiệu “Unsung hero” (Người hùng thầm lặng) vào ngày 20/4/2017. Giữa tháng 5/2017, 9x Việt tiếp tục mang về niềm tự hào lớn khi được trao 2 bằng đại học về Công nghệ thông tin và Toán trong lễ tốt nghiệp niên khóa 2013 - 2017 của Đại học Georgia Gwinnett

Cô Lê Mạnh Nữ Vinh Sơn, mẹ của Trần Mạnh Chánh Quân, kể con trai mình sinh ra vốn đã thiếu tháng. Khi Quân được 8,5 tháng thì cô nhận được kết quả chẩn đoán con mắc chứng bại não.

“Cô từng nghĩ rằng nếu một ngày kia cô ra đi, có lẽ cô sẽ cho cả Quân đi cùng. Thế nhưng việc phát hiện ra tố chất học hành của Quân sau một lần cô mua bảng chữ cái về cho Quân học đã như mở ra một con đường ánh sáng cho cả gia đình.”, bà mẹ giàu nghị lực xúc động kể lại.

Các thầy cô trong trường nhận xét Quân là một học sinh khá “bướng” nhưng lại vô cùng sáng tạo và chủ động. Có lần Chánh Quân trốn mẹ một mình quyết tâm leo 1.000 bậc thang lên núi Tao Phùng (bãi Sau, TP Vũng Tàu) để chứng minh với thầy cô mình đủ sức khỏe tham gia kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2009 - 2010.

Đam mê Tin học, Quân xuất sắc giành nhiều giải Học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh và cấp quốc gia. Với những nỗ lực vượt bậc và thành tích xuất sắc, tốt nghiệp cấp 3, Quân được trường Utica College ở New York (Mỹ) bảo lãnh sang học và cấp học bổng 50%. Tới năm 2013, Quân về Georgia Gwinnett College (Mỹ) và được chọn tham gia các cuộc thi của Hiệp hội Chuyên ngành Công nghệ thông tin (AITP).

Tháng 11/2016, Quân được Google gọi nộp hồ sơ tuyển dụng làm nhân viên toàn thời gian. Cậu bạn cũng giành được thứ hạng cao tại nhiều cuộc thi như AITP, NCC, ACM...

“Những đợt mưa ở đây kéo dài khá lâu. Mình hay mang ô theo người nhưng đôi khi cũng quên. Sợ nhất không phải là mưa mà là gió. Chỉ cần trở gió một chút thôi thì dù cho có mang ô cũng thành như không.

Nhiều lần, ô mình bị tốc giữa trời gió lớn, gió luồn đến chỗ nào là buốt chỗ ấy. Cảnh tượng một tay mình cầm chiếc ô bị gió tốc tơi tả giữa trời mưa, tay còn lại điều khiển xe không dừng lại được chỉ biết cắm đầu mà chạy... thường xuyên diễn ra vào mùa đông. Có khi mình bực quá vứt luôn chiếc ô đi về đến nhà ướt như chuột lột. Lạnh không sao nhưng chỉ sợ laptop hỏng rồi lại mất dữ liệu thì thảm họa.”, Quân kể.

Mỗi ngày, Quân tự đi xe lăn đến trường mất 10 phút, đến giờ ăn thì có người mang đồ ăn tới cho cậu tự xúc ăn, quần áo cậu tự bỏ vào máy giặt. Vì là sinh viên khuyết tật nên Quân được nhà trường tổ chức làm bài thi riêng, có camera theo dõi.

Với chàng trai này, mọi khó khăn luôn là thứ để mình vượt qua chứ không phải để kêu ca. “Có người bảo tôi nên nhập tịch Mỹ để dễ dàng hơn cho việc học tập, làm việc nhưng tôi từ chối. Tôi muốn đến Mỹ học để xem họ có gì hay hơn mình.”, Quân cho biết.

“Mình đã sở hữu được cái vốn liếng khác người ta thì càng phải cho ra kết quả khác người. Với hoàn cảnh hiện tại, mình không còn gì oán trách hoàn cảnh. Mình xem mình là một con người đúng nghĩa và sở hữu thêm khuyết tật mà thôi. Chẳng ai là hoàn hảo cả nên chẳng có gì phải buồn khi mình cũng thế. Động lực là mình có thêm cái khác người mà thôi!”, Quân khẳng định.

Theo Tiin.vn


* Nội dung liên quan: