Đức Hải lại dùng chiêu "đổ thừa" để lý giải chuyện tài khoản bị "hack": "Do con nuôi chơi tiền ảo nghịch dại"

Nam nghệ sĩ cho biết, Facebook của anh không bị hack mà do người con nuôi nghịch dại.

Vào ngày 2/6, trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Đức Hải bất ngờ đăng dòng status văng tục, chửi bậy khiến công chúng vô cùng bất ngờ, chẳng những vậy họ còn cực kỳ bất bình. Bởi Đức Hải là nghệ sĩ ưu tú được nhà nước phong tặng danh hiệu, bên cạnh đó anh còn là Hiệu phó trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Sau khi sự việc này xảy ra, về phía nghệ sĩ Đức Hải , anh cho biết anh bị hack Facebook. Đồng thời, ngay sau đó, anh đã nhờ an ninh mạng và công an vào cuộc để lấy lại danh dự cho mình.

Tuy nhiên, mới đây, nghệ sĩ Đức Hải nói với báo chí rằng, mọi chuyện nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của anh. Cụ thể, Facebook của anh không hề bị "xâm chiếm" mà do cậu con nuôi nghịch: "Không có chuyện hacker gì ở đây. Cậu con nuôi quản lý đồng tiền ảo của tôi (bitcoin) nên có mật khẩu Facebook. Hôm đó, cháu nó nghịch dại, viết lên Facebook status đó. Bản thân nó cũng không lường được hậu quả lại rùm beng lên thế.

Khi biết tôi làm đơn lên công an và nhờ an ninh mạng vào cuộc, cháu nó rất sợ. Tới trưa nay thì cháu nó thú nhận và xin lỗi tôi. Dĩ nhiên, nó sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Tôi cũng đã báo cho bên an ninh mạng. Nói thế để thấy, tôi không liên quan gì tới việc này nhưng những ngày qua, tôi đã phải chịu rất nhiều điều tiếng xấu".

Đức Hải nhận một loạt tin nhắn tống tiền.

Chưa dừng lại, Đức Hải cho hay vụ việc sẽ chưa dừng ở đây vì bên công an sẽ vẫn tiếp tục điều tra. Bởi trong những ngày vừa qua, anh liên tục nhận được hàng loạt tin nhắn tống tiền: "Tôi bị dội bom tin nhắn. 88 tin nhắn khủng bố tôi và đòi 200 triệu. Tôi cho rằng, một số đối tượng giỏi về IT đã thừa vụ này, nhảy vào làm tiền tôi. Phía công an cho biết, họ sẽ sớm thông báo kết quả điều tra".

Đức Hải là NSƯT, hiện đang giữ chức Phó Hiệu trưởng của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

MỤC LỤC [Hiện]