Được khuyên quay về với vợ cũ, "Vua cá Koi" lập tức thái độ

Chồng cũ Hà Thanh Xuân đăng tải những tin nhắn giữa mình và con gái.

"Vua cá Koi" Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân là cặp đôi từng khiến nhiều người chú ý bởi chuyện tình ồn ào Suốt thời gian qua, cặp đôi liên tục dính vào nghi vấn đường ai nấy đi nhưng đều lên tiếng phủ nhận. Mãi gần đây, Hà Thanh Xuân bất ngờ đăng tải dòng trạng thái xác nhận chuyện đã ly hôn. Cô cho biết, hai người làm đám cưới sau khi quen nhau được 2 tháng và chưa đăng ký kết hôn.

Mới đây, nam doanh nhân đăng tải những tin nhắn giữa mình và con gái chung với vợ cũ là Thanh Đào. Cụ thể, trong đoạn tin nhắn, con gái "Vua cá Koi" tham khảo ý kiến của ba khi muốn mua một số phụ kiện như: kính mắt, khuyên tai. Cô bé muốn dùng gọng kính để lắp vào kính cận của mình nhưng Thắng Ngô không đồng ý mà chỉ cho con mua đeo chơi. Nam doanh nhân cho rằng món đồ này chỉ 40 nghìn nên không đảm bảo chất lượng và không giữ được tròng mắt. Nghe ba giải thích, cô bé đã nghe theo.

Còn về khuyên tai, khi nghe con gái chọn đôi khuyên tai có giá 200 nghìn, Thắng Ngô nhận xét là khá đắt: "Giá này hơi mắc so với chất lượng nhưng con thích thì cứ thử một lần. Nếu là shop nhỏ, không phải thương hiệu của công ty thì con có thể trả giá còn 150 nghìn. Còn nếu là người bán cho công ty thì mình sẽ phải chấp nhận, không mặc cả được". Con gái nam doanh nhân đáp: "Không được đâu. Trung tâm thương mại mà ba" rồi quyết định mua cả 2 món đồ. Nam doanh nhân nói thêm: "Rút kinh nghiệm đời mình, sống mà cứ xông xênh quá cũng không phải là tốt. Nhưng có lẽ cái gene này cũng di truyền qua con gái rồi. Có con gái thích nhất là khi con biết làm điệu".

Phía dưới những tin nhắn này, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú. Các ý kiến đều cho rằng mối quan hệ của “vua cá Koi” và con gái phải rất gắn bó thì mới có cuộc trò chuyện thoải mái thế này.

Đặc biệt, có người còn khuyên nam doanh nhân nên quay về với vợ cũ. Với bình luận này, “vua cá Koi” không ngần ngại trả lời: “Chị nên tôn trọng chuyện riêng tư của mình. Mình không phải là cậu trai mới lớn để cần ai đó cho lời khuyên”.