"Gái ế" đi chùa cầu duyên, vừa ra đến cửa chùa thì gặp ngay chân ái "cao, to, đẹp trai" của cuộc đời: Đích thị là động lực cho dân FA đây rồi!

Quyết định lên chùa cầu duyên là quá đúng đắn với cô gái này, ngay tại cổng chùa cô đã tìm được định mệnh của mình.

Từ lâu chuyện đi chùa cầu duyên mong thoát ế đã đưuọc dân tình đồn thổi khắp cõi mạng. Có người thì chậc lưỡi thôi thì số kiếp đã vậy cứ kệ lúc nào duyên đến thì đón nhận nhưng cũng không ít người chẳng chờ được thì cũng làm theo biết đâu "chân ái" sẽ đến với mình sớm hơn. Và câu chuyện của cặp đôi dưới đây sẽ là động lực cho các “thánh ế” chăm chỉ tới chùa cầu duyên đấy nhé.

Chẳng là mới đây, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện đi cầu duyên đặc biệt của mình. Cụ thể, cô nàng đã độc thân suốt 27 năm, trong khi bạn bè thì 3,4 mối tình, khóc lên khóc xuống mỗi khi bị "đá" thì cô còn chưa biết mùi vị tình yêu là gì.

Thấy bản thân không may mắn trong chuyện tình cảm, thế rồi cô đã quyết định đi cầu duyên một lần xem sao, đến lúc ra về thì “chả hiểu mắt nhắm mắt mở kiểu gì va phải một anh cao, to, đẹp trai. Cú va hơi mạnh, làm em giật mình suýt ngã ngửa ra sau, may mà được anh ý kéo lại, em vừa xin lỗi, vừa cảm ơn rối rít, rồi thẹn quá chạy đi luôn...", anh chàng đã chủ động bắt chuyện trước, như nắng hạn lâu ngày gặp mưa, cô nàng sau thời gian “ế” quá lâu bỗng vui như Tết vì gặp được người yêu như ý.

Câu chuyện được cô gái chia sẻ như sau:

"Hôm nay là đám cưới của em các chị ạ, vì đang dịch nên cũng chẳng tổ chức gì to tát, chỉ 2 gia đình quây quần bên nhau.

Nghĩ lại cũng lạ lắm, em đến năm 27 tuổi vẫn ế chỏng chơ, chưa một lần được trai tán hay được một ai thích thầm, nghĩ nó buồn khủng khiếp, bạn bè thì 3-4 mối tình vắt vai, thất tình lên thất tình xuống, khóc như mưa, còn em chưa từng biết cảm giác thất tình hay nắm tay bạn khác giới là gì.

Thấy bản thân vô duyên quá, em mới đi chùa cầu duyên thử, vừa khấn và thắp hương xong thì trời cũng bắt đầu mưa to, em chạy vội vào hiên chùa để trú, vừa nhắm mắt, cắm đầu cắm cổ chạy thì va phải một anh cao to, đẹp trai vô cùng, em hoảng hốt xin lỗi, thì anh ý kéo tay em chạy vô hiên để trú, vừa kéo vừa bảo 'nhanh lên em không ướt hết giờ'.

Vào hiên trú thì anh ý chủ động cởi áo khoác đưa cho em, em bảo: 'Không cần đâu anh', thì anh ý nói: 'Em mặc sơ mi trắng kìa, mưa này nên khoác áo anh vào'. Lúc đấy em đã bị thích anh rồi, sao trên đời lại có người con trai tinh tế vậy nhỉ.

Hai anh em trú được khoảng 15 phút thì trời ngừng mưa, anh hỏi em ở đâu, đi xe máy à, em bảo mình đi xe buýt, anh ấy cười rồi nói em ở đâu anh chở về. Chả hiểu lúc ý em nghĩ gì mà cũng leo lên xe anh để anh chở về, trong khi anh là người mà em chưa bao giờ gặp.

Chở về xong thì hoá ra em với anh ở cùng khu, anh bảo cho anh số điện thoại thi thoảng đi cafe cho đỡ buồn, em không do dự mà cho khẩn trương luôn.

Sau 1 tháng thì bọn em yêu nhau, em tỏ tình trước, 3 tháng thì dẫn nhau về gặp phụ huynh, phụ huynh 2 bên quyết định là 3 tháng sau cưới.... thế là có đám cưới của em ngày hôm nay các chị ạ.

Các chị có tin vào duyên kiếp không, em cảm giác như em với anh đã từng rất yêu nhau rồi ấy, vừa gặp đã thấy rất thân thuộc, quen nhau 6 tháng bọn em vô cùng hợp nhau và cực kỳ hạnh phúc, anh luôn quan tâm em từ cái nhỏ nhặt nhất và chăm lo cho em.

Các chị mà ế thì đừng sợ có thể duyên các chị chưa đến, hãy đi chùa cầu duyên, biết đâu lại gặp được tân lang như ý giống em, chúc các chị may mắn nhé".

Cô nàng cũng không ngờ chỉ trong 1 lần đi chùa cô đã có bạn trai, mà còn cao to đẹp trai đúng ý nguyện nữa chứ. Kiểu này mà không đồng ý ngay và luôn thì còn chần chờ gì nữa chứ. Chuyện tốt thế này thật không dễ xảy ra trong đời.

Ngay sau khi đăng tải câu chuyện trên mạng xã hội hàng ngàn lượt tương tác đã được để lại. Người thì trầm trồ trước vận may của cô gái trẻ, thế nhưng cũng không ít người kể lại có lẽ "vận may" của mình chưa tới nên đi cầu duyên rồi mà vẫn "ế dài cổ".

Hiện tại các “thánh ế” vẫn đang xin địa chỉ tới tấp để tới thử vận may, biết đâu cũng “va phải một ai đó”. Các anh chị em mà ế thì cứ siêng năng đi chùa nhé vì biết đâu vận may sẽ gõ cửa. Nói thì nói vậy thôi chứ vạn sự tùy duyên các chàng, các nàng nhé.

MỤC LỤC [Hiện]