Gái xinh Sài Gòn khiến dân tình "choáng váng" với màn rước đèn Trung thu hơn 3 tỷ đồng

Một lần nữa, Nguyễn Thị Ánh Ngọc lại khiến dân mạng phải trầm trồ khi kheo chiếc đèn Trung thu được làm từ 3 cọc tiền gồm USD và tiền polyme.

Đèn lồng luôn là món đồ chơi mà bất cứ em bé nào cũng muốn có vào mỗi dịp trung thu. Thế nhưng mới đây, cô gái tên Nguyễn Thị Ánh Ngọc (TP.HCM) đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh chiếc đèn lồng có 1-0-2 của mình khiến dân tình trầm trồ.

Theo Ánh Ngọc tiết lộ, chiếc đèn lồng được làm từ 3 cọc tiền, ở giữa toàn tờ 100 đô la trị giá khoảng 2,3 tỷ. 2 cọc còn lại đều có mệnh giá 500.000 đồng tổng khoảng 1,2 tỷ nữa. Cán đèn cũng được bọc bằng nhiều tờ 500.000, sơ sơ trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Gái xinh Sài Gòn khiến dân tình "choáng váng" với màn rước đèn Trung thu hơn 3 tỷ đồng - 1

Ánh Ngọc không ngại quay clip cầm chiếc "đèn lồng" tiền mặt nặng trĩu tay đi lại liên tục trong phòng ngủ, mới được gần 2 phút đã mỏi không chịu được. Rất nhiều bình luận dưới bài đăng của cô cho thấy ai cũng ghen tị với độ giàu có của nữ đại gia 8X.

Chưa dừng lại ở đó, Ánh Ngọc dự định sẽ tiếp tục rước chiếc đèn 3,5 tỷ này ở trung tâm thương mại vào dịp trung thu cho an toàn.

Được biết, ngoài việc nổi tiếng nhờ clip trao 49 cây vàng hồi môn và rước đèn lồng 3,5 tỷ thì Ánh Ngọc từng khá hot trên mạng bởi màn đập lợn gần 3 tỷ đồng phải mang máy đếm tiền ra để kiểm kê.

Gái xinh Sài Gòn khiến dân tình "choáng váng" với màn rước đèn Trung thu hơn 3 tỷ đồng - 2

Ánh Ngọc có màn trao quà cưới cho em gái làm ai cũng ghen tỵ.

Liên tiếp những lần "chơi lớn" toàn số tiền khủng khiến bà mẹ trẻ nhận về vô số ý kiến trái chiều, cho rằng cô làm màu sống ảo, khoe của câu view. Tuy nhiên, Ánh Ngọc cũng không phản ứng gay gắt, ngược lại cô coi đó là điều bình thường bởi vợ chồng Ngọc đều làm ra tiền, đều là tài sản của cô nên làm gì là quyền cá nhân của cô.