Sau khi Từ Hy Viên qua đời, 1 người tài xế đã đăng ảnh lúc cô đau ốm lên mạng xã hội. Được biết, tài xế này đón gia đình nữ diễn viên vào 3h chiều ngày 29/1. Trong bức ảnh tài xế chụp được, Từ Hy Viên trông rất ốm yếu, môi tím tái và dựa vào chồng DJ Koo.
Theo QQ, chủ đề này nhanh chóng gây bão mạng xã hội xứ tỷ dân, thu hút đến hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận trên Weibo. Trong số những bình luận này, có 1 nhận định gây sốc và tranh cãi gay gắt: "Nếu người bên cạnh Từ Hy Viên lúc đó là Uông Tiểu Phi thì kết cục có khác không?".
Nhiều người hâm mộ cho rằng DJ Koo chỉ mang giá trị tinh thần, còn Uông Tiểu Phi có thể tìm được bác sĩ giỏi nhất, sẵn sàng chi nhiều tiền nên có thể cứu sống được Từ Hy Viên. Trước đây, mỹ nhân Bong Bóng Mùa Hè cũng từng nói rằng Uông Tiểu Phi là người lo lắng cho sức khỏe của cô hơn bất kỳ ai. Còn DJ Koo bị trách móc dù cận kề ở bên nhưng không thể chăm sóc tốt cho Từ Hy Viên.
Trên mạng xã hội, mẹ Từ Hy Viên cũng bất ngờ xóa ảnh DJ Koo. Điều này làm dấy lên nghi vấn bà Hoàng Xuân Mai trách cứ DJ Koo không chăm sóc tốt cho Từ Hy Viên. Từ đây, 1 bộ phận khán giả ầm ĩ tranh cãi rằng, mẹ Từ Hy Viên có vẻ như tỏ ra hối hận vì gả nữ diễn viên cho nam nghệ sĩ Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán từ công chúng và đến nay mẹ Từ Hy Viên vẫn chưa chính thức lên tiếng làm rõ về hành động xóa ảnh con rể.
Tuy nhiên cũng có rất nhiều ý kiến phản bác lại nhận định Uông Tiểu Phi là người chồng tốt. Lúc sinh thời, Từ Hy Viên bị Uông Tiểu Phi đối xử tệ bạc. Doanh nhân này từng nhiều lần bạo hành, ngoại tình trong lúc còn là vợ chồng với Từ Hy Viên. Còn DJ Koo không hề ngoại tình, chưa từng làm nữ diễn viên đau khổ. Bên cạnh đó, việc Từ Hy Viên qua đời có nhiều lý do khác nhau, không thể đổ vấy tất cả cho DJ Koo.
Cái chết đột ngột của mỹ nhân Vườn Sao Băng khiến công chúng châu Á bị sốc nặng. Chỉ mới vào ngày 26/1 vừa qua, Từ Hy Viên còn vui vẻ dự tiệc cùng chồng DJ Koo. Sau đó, cô cùng gia đình khởi hành sang Nhật vào ngày 29/1. Nữ diễn viên có triệu chứng cảm cúm, ho, hen suyễn và được đưa đi cấp cứu vào ngày 31/1 vì thể chất sa sút.
Đến ngày 1/2, tình hình của Từ Hy Viên chuyển biến xấu. Ông xã Koo Jun Yup, mẹ chồng và 2 con tiếp tục đưa Từ Hy Viên vào bệnh viện nhỏ ở thị trấn cấp cứu. Cảm thấy tình hình của Từ Hy Viên ngày càng trầm trọng cũng như nghi cô mắc cúm A, hướng dẫn viên đã yêu cầu đưa minh tinh lên bệnh viện lớn ở Tokyo điều trị. Khuya 1/2, Từ Hy Viên nguy kịch và được đưa vào bệnh viện cấp cứu lần 3. 7h sáng 2/2, cô tử vong.
Theo thông tin từ truyền thông, mẹ Từ Hy Viên đã trở về Đài Loan (Trung Quốc). Trong khi đó, Koo Jun Yup và Từ Hy Đệ - em gái Từ Hy Viên vẫn đang ở lại Nhật Bản để hoàn tất thủ tục mang tro cốt nữ diễn viên về Đài Loan (Trung Quốc).
Nguồn: Weibo