Hành động khiến Chân Tử Đan bị chỉ trích là "mê tiền bất chấp danh dự nhân phẩm"

Là nghệ sỹ nổi tiếng song đã rất nhiều lần Chân Tử Đan vướng phải lùm xùm không đáng có

Đầu năm 2019, Chân Tử Đan cùng vợ đã có mặt tại Tuần lễ thời trang Milan, Italy. Tại đây, ngôi sao võ thuật đã thể hiện tài năng trên sàn catwalk khi trình diễn một mẫu trang phục của nhà mốt Philipp Plein.

Tuy nhiên, sự việc tưởng chừng đơn giản này ngay sau đó lại vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt của khán giả trong nước.

Năm 2007, thương hiệu Philipp Plein đã phát hành một mẫu áo phông gây tranh cãi với dòng chữ "F-U-C-K You China" và hình ảnh một người đàn ông triều Thanh. Mẫu thiết kế này đã gây ra sự phẫn nộ và chỉ trích của người dân Trung Quốc vì nó bị cho là có ý xúc phạm và sỉ nhục người Trung Quốc.

Anh vướng phải chỉ trích gay gắt vì trình diễn cho nhà mốt từng sỉ nhục người Trung Quốc

Mặc dù phía Philipp Plein đã lên tiếng xin lỗi, giải thích rằng không có ý định miệt thị Trung Quốc hay bất kỳ dân tộc nào trên thế giới, nhưng những lời xin lỗi này không được chấp nhận bởi người dân Trung Quốc. Thương hiệu này đã bị kêu gọi tẩy chay tại Trung Quốc và bị đánh giá thấp trong mắt người tiêu dùng tại quốc gia này.

Chính vì thế, sự việc Chân Tử Đan trình diễn cho thiết kế của nhà mốt này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt của khán giả xứ Trung.

“Chân Tử Đan mê tiền đến vậy sao? Vì tiền mà bỏ qua sĩ diện Trung Quốc?”, “Là người của công chúng, đáng ra anh ấy nên có hành động khôn ngoan hơn”, “Không người Trung Quốc nào quên sự sỉ nhục của Philipp Plein hơn 10 năm trước, thế mà anh ấy lại quên sao?”... là những bình luận tiêu cực của cư dân mạng dành cho Chân Tử Đan.

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận trong nước, phía đại diện của Chân Tử Đan ngay sau đó đã lên tiếng xin lỗi chính thức: “Trước khi ký hợp đồng hợp tác, chúng tôi không hề biết đến sự kiện hơn 10 năm trước. Đây là sơ suất từ phía ê-kíp. Chân Tử Đan rất tiếc vì việc này. Chân Tử Đan đã chấm dứt hợp tác với Philipp Plein ngay sau khi biết chuyện”.

Ngay rạng sáng hôm sau 13.01, sau khi nhận thấy làn sóng phẫn nộ gay gắt trong nước, Chân Tử Đan và vợ đã lập tức rời Milan, trở về Trung Quốc với thông điệp: “Có nước mới có nhà. Tôi sẽ cẩn trọng hơn nữa trong việc lựa chọn đối tác. Cảm ơn sự nhắc nhở từ mọi người”.