Với nhiều bạn trẻ nghèo khó xa nhà đi học, những túi đồ đầy ắp từ quê luôn là hành trang to lớn, là động lực và cũng là nỗi niềm cha mẹ gửi con cố gắng nơi đất khách quê người.
Không chỉ những bạn học sinh sắm sửa cho năm học mới, các bạn sinh viên thời điểm này cũng đang chuẩn bị hành trang cho một khóa học mới sắp diễn ra.
(Ảnh minh họa)
Khi còn là học sinh thì may mắn các bạn được ở chung với bố mẹ, được chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, cơm có người nấu, ngủ có người nhắc. Thế nhưng với rất nhiều bạn sinh viên điều ấy không còn khi lên tới đại học. Phần lớn các bạn đi học ở những thành phố lớn, tự thuê phòng trọ và với số tiền mỗi tháng được bố mẹ cho phải tích cóp đủ ăn đủ tiêu.
Những ngày giữa tháng 8, khắp các bến xe hoặc trên đường quốc lộ, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những sinh viên tay xách nách mang túi to túi nhỏ, chằng bao chằng thùng những đồ đạc từ quê nhà lên học. Với nhiều bạn có điều kiện hoặc không phải đi từ quê thì cảm thấy mọi thứ đều dễ dàng, đô thị chẳng thiếu gì mà phải vác từ quê lên. Nhưng với những sinh viên nghèo thì đây là nguồn sống, là những thức quà quê giúp bạn trang trải cuộc sống nơi đô thị xa hoa.
(Ảnh: Kênh sinh viên)
Trên một diễn đàn dành cho các bạn sinh viên mới đây lại trở nên rộn ràng hơn hẳn với một bức ảnh được đăng tải kèm với nội dung: "Lên thành phố học thôi, 10kg gạo, 30 trứng vịt, 1 chai dầu ăn,...". Cư dân mạng ai nấy đều cảm thấy ngậm ngùi, đồng cảm và có phần thương xót.
Một bức ảnh chụp từ phía sau nhưng dễ dàng cho người xem cảm nhận sự khắc khổ của nam sinh, đội nón bộ đội mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần thể dục, trên vai đeo chiếc ba lô đã lộ rõ vết sờn. Phía sau chiếc xe đạp đã cũ kỹ nam sinh dùng dây chun buộc chặt một bao đồ nhỏ.
Chẳng đựng được nhiều đồ hay dùng được nhiều lần nhưng với chàng nam sinh này đây là cả gia tài quý giá. Đây là những thức quà quê, cũng là nỗi niềm yêu thương của ông bà, cha mẹ chắt chiu mong con cố gắng học tập trên thành phố.
Ngay sau khi đăng tải hình ảnh này đã nhận được rất nhiều bình luận, rất nhiều những chia sẻ về cuộc sống sinh viên. Với các bạn trẻ xa nhà, thiếu thì thiếu nhiều lắm, chẳng biết bao nhiêu là đủ nhưng phải thật sự tiết kiệm, chắt chiu, nhất là với những bạn gia đình khó khăn. Để cho con ăn học bố mẹ ở nhà phải lam lũ thế nào, có khi chính các bạn sinh viên còn sống đủ đầy hơn bố mẹ ở quê.
Theo Kenh14.vn