Khi những thương hiệu nổi tiếng bị "fake" thảm thương không thể nhịn cười được

Nếu không thể làm giả chất lượng, hãy thử cố làm giả thương hiệu xem sao

Giả sử nếu làm hàng giả hàng nhái, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện làm sao cho thật khác, khó bị nhầm lẫn với các thương hiệu nổi tiếng. Nhưng không, các trường hợp dưới đây là điển hình cho sự bắt chước “cố đấm ăn xôi” một cách lố bịch, cố gắng ăn theo thương hiệu một cách không thể buồn cười hơn được nữa.

Hoặc thậm chí, có những công ty gặp khó khăn trong việc sáng tạo ra sản phẩm mới, và họ đành phải lấy ý tưởng của những hãng tên tuổi khác nhằm sánh kịp với thị trường. Nhưng không phải lúc nào họ cũng thành công với việc "copy", thậm chí là có nhiều công ty còn lấy tên tuổi các hãng lớn để tạo ra một sản phẩm hoàn toàn không liên quan nữa.

Hãy tham khảo ngay những “thương hiệu” dưới đây để trở nên cẩn thận hơn mỗi khi đi mua hàng nhé các bạn

Chắc đây là họ hàng xa của sữa dưỡng da Dove

Bò đỏ Red Bull ư? Không hàng thật là Rid Bull (Vứt bò) nhé

Bạn có chắc chắn mình dùng đúng loại iPhone không đấy?

Có lẽ H-M nên đi bán hoa quả thì hay hơn

Một pha fake thương hiệu kinh điển đến từ Trung Quốc

Google nay đã trở thành giấy vệ sinh

Con chú con bác của bộ ba nhà Coca-cola đây mà, ra đây nhận họ hàng nào.

Không biết đây là con nhà ai mà tên một cách, ruột lại một kiểu?

Sách tô màu với thần đèn làm người lớn còn hoảng hốt nữa là hội trẻ con.

Oreo đã thành cái gì không biết

Thêm chữ O liệu răng có khỏe hơn không ta?

Facebook cả cửa hàng ăn uống rồi, không biết like với follow có giá bao tiền một suất nhỉ.

Thất bại nhất của đời siêu anh hùng là hội trẻ con lại nhớ tên thằng bạn giàu có của bạn.

Chỉ cần cởi giày ra là nghe được điện thoại, quả là có một không hai

Báo Puma đã là cổ lỗ, giờ phải là heo rừng Pumba