Không phải Ngạn hay Dũng, Văn Hậu mới là người có được Hà Lan

Văn Hậu đã có một ngày Giáng sinh vui vẻ khi dành thời gian rảnh rỗi đạp xe dạo phố qua các con đường ở Hà Lan.

Không phải Ngạn hay Dũng, Văn Hậu mới là người có được Hà Lan - 1

Mới đây, Văn Hậu đã đăng tải bức ảnh mình đi xe đạp dạo quanh phố phường cùng dòng chú thích: “Hậu bên Hà Lan” với nụ cười rạng rỡ.

Không khó để mọi người có thể liên tưởng chiếc “xe đạp” hay Hà Lan trong bức hình với hình ảnh thầy giáo Ngạn si tình trong bộ phim “Mắt biếc”. Tuy ở trời Âu xa xôi bận rộn với lịch tập luyện thi đấu dày đặc nhưng chàng cầu thủ sinh năm 1999 cũng không quên cập nhật tình hình trào lưu ở nước nhà.

Không phải Ngạn hay Dũng, Văn Hậu mới là người có được Hà Lan - 2

Dân mạng liên tưởng Văn Hậu với chàng trai Ngạn ở “Mắt biếc”

Nhiều dân mạng đã bình luận vui ở bức ảnh: “Văn Hậu cũng đi xe đạp nhưng có được Hà Lan còn chàng Ngạn cả đời cũng không có được”, “Cùng là những chàng trai bên chiếc xe đạp nhưng nếu Hà Lan trong truyện từ đầu chí cuối đều không chọn Ngạn thì Hà Lan ngoài đời - cụ thể là nước Hà Lan đã chọn Hậu rồi đấy thôi”.

Ngoài ra, trong ngày 23/12, Văn Hậu đã có ngày nghỉ Giáng sinh đáng nhớ với bức ảnh chụp cùng cây thông Noel. Hậu vệ trẻ còn có cơ hội gặp cựu danh thủ Edgar Davids, người từng thi đấu cho Barcelona và Juventus.

Không phải Ngạn hay Dũng, Văn Hậu mới là người có được Hà Lan - 3

Văn Hậu đón Giáng sinh đầu tiên ở trời Tây.

Văn Hậu gia nhập CLB SC Heerenveen của Hà Lan với bản hợp đồng trị giá 1,5 triệu Euro đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Việt.

Vào ngày 18/12 vừa qua, Văn Hậu đã có trận ra mắt ở đội hình một trong trận đấu tại vòng 2 cúp Quốc gia Hà Lan cho đội bóng Heerenveen. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp bóng đá của chàng cầu thủ này.

Ghi 2 bàn thắng và góp công vào chức vô địch SEA Games 30, tuy nhiên do bận thi đấu ở Hà Lan mà Văn Hậu sẽ không thể tiếp tục cùng U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020.