Sau Ngọc Trinh, Ngô Kiến Huy là cái tên tiếp theo bị nhắc đến khi quảng cáo PR sản phẩm giả.
Hiện nay, các nhãn hàng không quá khó để có thể "book" các nghệ sĩ, người nổi tiếng để quảng cáo cho mình. Thế nhưng, đi kèm với đó là việc, những người nổi tiếng quá dễ dàng nhận lời quảng cáo mà chẳng mảy may tìm hiểu nguồn gốc của sản phẩm. Chỉ với vài tiếng llivestream, nhiều nghệ sĩ sẵn sàng để danh tiếng của mình "đi xuống thê thảm". Mới đây, Ngô Kiến Huy lại tiếp tục đi vào vết xe đổ của nhiều anh chị em trong nghề khác khi livestream bán nước hoa và bị cộng đồng mạng bóc phốt ngay tức thì.
Với giá rẻ bằng một nửa giá ngoài store, cư dân mạng đổ xô vào tìm hiểu và cho rằng đây đích thị hàng fake, nước hoa là loại pha loãng rẻ tiền, chưa kể nguyên liệu gốc giả chỉ có vài chục nghìn nhưng nhờ "tên tuổi người nổi tiếng", nó đã được thổi phồng lên gấp chục lần.
Nhiều người từng xem livestream này thì khẳng định Ngô Kiến Huy bán 1 loại nước hoa của Việt Nam có thiết kế "na ná" với lọ nước hoa Marc Jacobs Decadence.
Vốn là một ca sĩ, Ngô Kiến Huy hiện tại dường như đã "bỏ nghề" khi chẳng hề thấy anh chàng cho ra bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào, thay vào đó, khán giả dễ dàng bắt gặp anh chàng tại các chương trình thực tế, chương trình hài với tư cách khách mời, diễn viên và đặc biệt là với tư cách MC. Không thể phủ nhận Ngô Kiến Huy mà một trong số ít những nghệ sĩ đá sân lại có duyên đến vậy, chẳng hề kém cạnh người làm nghề lâu năm. Thế nhưng, việc "bán rẻ" tên tuổi mình để quảng cáo các sản phẩm kém chất lượng này đã khiến hình ảnh của nam nghệ sĩ bị mất điểm trầm trọng.
Các "dân chuyên" nước hoa không thể tin mức giá mà Ngô Kiến Huy đưa ra.
Marc Jacobs Decadence được biết đến từ lâu với thiết kế "sang chảnh" và mùi hương nồng đậm.