Dù lên tiếng giải thích, nhưng chồng mới của Thu Thủy vẫn bị lên án gay gắt vì hành động dọa nạt con riêng của vợ. Trong số đó, nghệ sĩ hài Lê Giang phản ứng bức xúc nhất.
Sau vụ việc chồng trẻ bị tố cấu véo con trai riêng, Thu Thủy liên tục nhận lỗi về mình: "Những gì anh chị làm đã sai rồi. Bây giờ cần phải thay đổi, sửa sai và làm những điều tốt nhất cho Henry". Thế nhưng lời giải thích của nữ ca sĩ và chồng trẻ không được chấp thuận. Các sao Việt liên tục bàn luận về vấn đề này, đặc biệt là nghệ sĩ hài Lê Giang.
Cô bình luận dưới dòng trạng thái của Tú Vi, đồng thời thể hiện rõ sự bức xúc: "Bỏ nó đi"; "Thằng này giả tạo nữa rồi"; "Trời ơi bà này bị điên à?" dưới đoạn clip trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phát ngôn của Lê Giang giữa scandal nhà Thu Thủy lại bị mổ xẻ, phân tích, bởi nhiều người nhắc lại quá khứ ham chơi, bỏ con còn nhỏ cho chồng cũ, đi biệt xứ sinh sống của cô.
"Toàn người đạo đức giả, ngẫm lại mình xem thế nào rồi hãy đi nói người khác. Đặc biệt là bà Lê Giang, trước xem một chương trình gì đó có chồng cũ bà này, lên tiếng là bà này bỏ rơi con cái các kiểu. Mình sống đẹp thế mà dám lên tiếng nói người khác, không sợ người ta cười cho vào mặt ý", cư dân mạng mỉa mai.
Trước đó, vào tháng 12/2018, danh hài Lê Giang gây chú ý khi công khai góc khuất đen tối trong chương trình Sau ánh hào quang. Bên cạnh tuổi thơ gian nan, nghèo khó, nữ nghệ sĩ cũng lần đầu chia sẻ về nỗi đau do quyết định sai lầm trong đường tình duyên. Theo đó, cô chấp nhận làm vợ lẽ, sinh con cho người đàn ông có gia đình để có chỗ ở. Cô phải chịu đòn roi từ chồng và mang tiếng thuê người đánh ông xã.
Sau lời chia sẻ gây sốc đó, các con của cô đã lên tiếng bảo vệ cha. Sống với ba và dì, ký ức về mẹ ruột của hai con không có nhiều. Con gái nghệ sĩ cho hay: "Em không được gọi tiếng mẹ. Khi về ở với mẹ em rất sợ vì khoảng cách giữa hai mẹ con quá lớn".
Trong khi con trai Duy Phước tâm sự: "Hồi đó mẹ còn quá trẻ, ham chơi, không lo diễn, bỏ con ở nhà đi vũ trường, bị ba đánh từ trên lầu đánh xuống. Tôi không có nhiều tình cảm với mẹ. Ký ức về mẹ trong tôi là con số 0".
Nghệ sĩ Duy Phương - chồng cũ của nữ danh hài cũng ngậm ngùi: "Lê Giang đi nhảy đầm đến 4h sáng mới về, trong khi đó con nhỏ không có sữa, nằm trèo queo. Vì con, tôi sẵn sàng năn nỉ, cầu xin Lê Giang ở với mình. Tôi nhớ mỗi đêm đều ngồi trước đầu giường Lê Giang nói: 'Em muốn làm gì thì làm, sống thế nào tùy em, nhưng ở cùng nhau cho con có cha có mẹ'. Nhưng cuối cùng Lê Giang vẫn nhất quyết đi".