Lớp học "bá đạo" viết lời cầu xin thầy trước ngày họp phụ huynh vì "bị trúng lời nguyền học dốt"

Mới đây, dân mạng truyền tay nhau hình ảnh chụp lại tấm bảng viết lời cầu xin của tập thể lớp với mong muốn thầy không “tố giác” mình với bố mẹ khiến nhiều người cười bò.

Bắt nguồn từ một đoạn clip trong truyện "Kim cương và tiếng ếch ộp", câu "Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người chị gái bị trúng lời nguyền" dạo gần đây đã lan truyền khắp mạng xã hội và được cư dân mạng mang đi spam khắp mọi mặt trận. Thậm chí mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải bức ảnh chụp tấm bảng lớp học với lời cầu xin của các học trò với thầy giáo.

Mục đích của lời cầu xin là xin thầy không "tố giác" những điều chưa tốt của học sinh với phụ huynh. Điều đặc biệt là nội dung của lời cầu xin lại tiếp tục được viết theo trend “trúng lời quyền”. Điều này khiến rất nhiều người thích thú. Chắc hẳn thầy giáo đọc được những dòng này cũng phải bật cười mà suy nghĩ về lời cầu xin.

Bài viết được đăng tài khiến dân mạng thích thú. 

Đúng là cái gì "bắt trend" thì cũng thành hot. Sau khi đăng tải, bài viết đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác của cộng đồng mạng. Đa phần mọi người đều không khỏi phì cười, thán phục độ sáng tạo, hài hước của các học sinh trong lớp học này. 

Trào lưu”trúng lời nguyền” này lan toả với ngàn bức ảnh chế "lầy lội" xuất hiện với tần suất dày đặc.

Học trò có thể không giỏi một môn học nào trên lớp nhưng cập nhật xu hướng MXH thì khó ai sánh kịp.


* Nội dung liên quan: