Lý do khiến hàng xóm làm hàng rào chông sắt nhọn cạnh shop mỹ phấm

Không chỉ chủ cửa hàng mỹ phẩm M.A mà nhiều dân mạng rùng mình khi thấy hàng rào chông sắt nhọn.

Chị A.M, chủ cửa hàng mỹ phẩm cùng tên ở đường Tôn Đức Thắng, phường 8, TP Sóc Trăng bức xúc khi hàng xóm làm hàng rào chông sắt nhọn hoắc ngay bên cạnh vào hôm qua (2.8). Theo A.M, hàng xóm thấy cửa hàng chị buôn may bán đắt nên ganh ghét, ít kỷ và làm hàng rào như vậy để ngăn xe của khách đỗ trước cửa nhà.

 

Chiều 2.8, trên tài khoản mạng xã hội, chị A.M chia sẻ loạt ảnh chủ nhà bên cạnh nhờ thợ gắn hàng rào chông sắt nhọn và chú thích: “ Trời ơi ngó xuống mà coi, kế bên nhà tôi họ ăn như vậy nè. Họ làm rào chắn cao không cao, không thấp, nhọn hoắc như vậy nè.

Nầy là rào chắn gì? Nầy là cái bẩy, té vào là lòi ruột lòi phèo chết như chơi.

Bà con nhìn vào là biết họ sống ra sao. Này là ghen ăn tức ở, thấy mình mua bán đắt, ganh ghét ít kỷ, nhỏ mọn.

Nhà phố kinh doanh mà họ sống như vậy nè, gài bẩy giết người nè bà con ơi.

Sống gì mà ác nhơn thất đức quá vậy trời. Nào giờ nhịn quá rồi, nay không nhịn được nữa ”.

 

Hàng xóm của chị A.M làm hàng rào sắt nhọn hoắc để ngăn khách đến mua mỹ phẫm đỗ xe máy trước cửa nhà.

Không riêng chị A.M mà hầu như ai xem ảnh đều phát hoảng khi thấy hàng rào chông sắt này và cho rằng nếu ai lỡ té vào đây thì khó sống. Nhiều người đoán chủ nhà “tâm dạ ác độc” nên mới đặt thợ làm hàng rào kiểu này.

Admin fanpage lớn bình luận: “ Chẳng hiểu người hàng xóm nghĩ sao mà làm vậy nữa. Chưa nói đến việc lấn chiếm vỉa hè, không may có người hay trẻ em ngã vào chông chết ở đấy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Chủ nhà đi tù liệu có đền lại được mạng sống cho người khác? Nói ý thức kém lại tự ái! ”.

Nhiều dân mạng khuyên chị A.M báo với công an phường vụ việc này để yêu cầu chủ nhà xuống tháo dở hàng rào tiềm ẩn sự nguy hiểm này.

“ Báo với công an phường xuống làm việc để tháo dở . Nhìn kỹ lại thì hàng rào chắn bằng sắt nhọn nữa. Cái này tối ông nào mà uống rượu xỉn, té đâm lòi ruột là chết chắc. Nguy hiểm thật ”, chị N.H nêu ý kiến.

Trả lời Một Thế Giới, chị A.M nói hàng xóm là bà T không thích khách đến mua mỹ phẩm đậu xe trước cửa nhà nên nhờ thợ hàng rào này: “ Nhà bên cạnh không buôn bán, đóng cửa suốt. Khách hàng thấy trống, thuận tiện thì đậu xe, mình cản không kịp. Nhà mình có hai anh bảo vệ, nhiều khi nói với khách qua bên đây thì họ nói đậu chút là đi liền. Họ không thích đậu xe qua nhà họ ”.

Về chuyện hàng xóm làm hàng rao gây bức xúc, chị A.M chia sẻ: “ Chẳng thà họ làm hàng rào cao lên hoặc ngang cũng được thì mình không bao giờ nói gì, đằng này là sắt nhọn hoắc. Mình nhìn mà rợn người luôn. Thợ gắn hàng rào cũng không đồng tình lắm, cũng không muốn làm đâu vì thấy rất là nguy hiểm. Họ có nói với mình mà. Ai vào cửa hàng mình cũng bất bình ”.

Sau khi thông tin này lan truyền trên mạng, khoảng 13 giờ 30 chiều 3.8, Công an phường 8 đã xuống làm việc với bà T và yêu cầu tháo dở hàng rào sắt nhọn.