Một nghệ sĩ không được vào thăm Hồng Nga: “Bà Hồng Nga cho tôi 1 triệu, tôi nhớ ơn đó mới tới thăm”

“Tôi nói thật, hồi đó bà Hồng Nga còn khỏe mạnh, đi nước ngoài về còn tìm gặp tôi và cho tôi 1 triệu” – nghệ sĩ Hồng Sáp chia sẻ.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, nghệ sĩ Hồng Sáp đã chia sẻ về cuộc sống khó khăn hiện tại ở tuổi 87.

Bà nói: “Tôi hiện vẫn ở nhà trọ và phải nuôi một đứa cháu 26 tuổi, nên vẫn phải đi làm kiếm tiền từng đồng. Đợt mùa dịch các đoàn không đi diễn được nên tôi không có việc, buồn lắm. Cũng may tôi có tiền tích cóp nên lấy ra trả tiền trọ dần.

Một nghệ sĩ không được vào thăm Hồng Nga: “Bà Hồng Nga cho tôi 1 triệu, tôi nhớ ơn đó mới tới thăm”- Ảnh 1.

nghệ sĩ Hồng Sáp

Trước đây Quyền Linh cho tôi 5 triệu, một nghệ sĩ hài ở Mỹ về cho 50 triệu, tôi để dành lại. Nghệ sĩ hài này về nước chỉ cho tiền ba người là cha nó, nghệ sĩ Thanh Thế và tôi, mỗi người được 50 triệu.

Họ cho lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ. Tôi 87 tuổi rồi nhưng ai cho tôi cái gì tôi đều nhớ hết, không bao giờ quên. Những số tiền được cho đó, tôi để dành lại”.

Tiếp đó, nghệ sĩ Hồng Sáp tiết lộ chuyện đi thăm nghệ sĩ Hồng Nga nhưng lại không được vào. Bà nói: “Tôi nói thật, hồi đó bà Hồng Nga còn khỏe mạnh, đi nước ngoài về còn tìm gặp tôi và cho tôi 1 triệu.

Tôi nhớ cái ơn đó của Hồng Nga nên mới tới thăm bà ấy. Tôi nghe mọi người nói Hồng Nga giờ yếu lắm, lại lẫn rồi, không biết ai với ai, nên tôi hơi buồn.

Người ta cho tiền mình, giờ mình biết lại không tới thăm thì cũng không được. Nhưng giờ Hồng Nga lẫn rồi, tôi tới thăm mà không biết tôi là ai thì cũng như không, nhưng tôi vẫn đến. Tôi muốn đến để trả ơn nghĩa của người ta.

Tôi nói thật, tôi già rồi nhưng ai cho tôi dù một đồng tôi cũng nhớ lắm, tôi không bao giờ quên đâu.

Một nghệ sĩ không được vào thăm Hồng Nga: “Bà Hồng Nga cho tôi 1 triệu, tôi nhớ ơn đó mới tới thăm”- Ảnh 2.

Hồng Nga

Tính đến giờ tôi đã ở trọ được 20 năm rồi và vẫn là ở căn nhà hiện tại đang sống. Lúc tôi bắt đầu dọn về ở căn nhà này, tiền trọ có 500 nghìn, lên 700 nghìn rồi lên triệu rưỡi, giờ thì tiền trọ đã là 3 triệu. Như vậy một tháng tôi mất 3 triệu tiền trọ, trong khi cả tháng chỉ có một suất đi làm phục trang được 400 nghìn đồng.

Tiền điện thì tôi trả theo điện nhà nước, được cô đó kéo điện tới cho chứ hồi trước còn không có điện, phải đi câu điện nhờ người ta, một tháng mất tới 400 nghìn đồng. May nhờ có cô đó thương nên kêu nhà nước tới kéo điện cho, để tên tôi”.