Năm nay mai anh đào ở Đà Lạt nở sớm hơn mọi năm. Đẹp không kém xứ sở mặt trời mọc Nhật Bản, Đà Lạt những ngày này mới làm người ta xao xuyến làm sao!
Tin vui: Nguyệt Vọng Lầu - ngôi nhà cổ trên dốc nổi tiếng Đà Lạt đã mở cửa trở lại
Mùa mai anh đào Đà Lạt thông thường sẽ nở từ tháng 1 đến tháng 3. Nhưng năm nay, mới tháng 11 hoa đã đua nhau nở khoe sắc hồng rực rỡ, nhiều cung đường của Đà Lạt đã ngập trong màu hồng lãng mạn. Dự kiến 1 vài tuần tới khi hoa nở rộ, Đà Lạt sẽ đẹp như trong những thước phim truyền hình.
Mùa này, nhiều cung đường của Đà Lạt đã ngập trong sắc hồng ngọt ngào, lãng mạn hoa mai anh đào. Cần gì phải sang tận Nhật Bản - xứ sở hoa anh đào vì Đà Lạt cũng có một mùa hoa tình bể bình, đẹp ngây ngất như thế này! Những cánh hoa mỏng manh trong nắng gió thành phố không biết từ bao giờ đã trở thành biểu tượng của Đà Lạt.
Lùng ra CỔ TRẤN đẹp "thần sầu" sát vách Sapa có thể đi ngay mà không sợ xa như Phượng Hoàng Cổ Trấn
Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm mai anh đào là sáng sớm hoặc chiều tối.
Địa điểm ngắm hoa cho bạn: đường Trần Hưng Đạo dọc theo 2 bên đường dãy biệt thự cổ Cadasa, Phan Đình Phùng, dọc hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm. Hay dốc Đa Quý - con dốc rất đứng, cách khá xa trung tâm thành phố, tầm 8km với con đường hai bên là những cây mai anh đào rực rỡ. Xuất phát từ trung tâm thành phố các bạn đi về hướng Trại Mát ( đi qua khỏi chùa Linh Phước tầm 3km) thì rẽ phải xuống dốc tầm 600m sẽ gặp ngay dốc Đa Qúy nhé!
Lên Tây Bắc check-in thung lũng hoa đẹp tựa cổ tích mang tên Pha Đin Pass