Nam ca sĩ gây xôn xao vì clip quát nạt khiến con vừa học vừa khóc, nhưng câu chuyện phía sau lại được đồng tình

Đoạn clip Duy Mạnh tập đàn cho con với tiếng quát tháo đã trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip anh dạy con trai đánh đàn piano. Đoạn clip này đã từng được nam ca sĩ chia sẻ cách đây khá lâu, từng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi và giờ đây lại gây chú ý thêm lần nữa.

Trong clip, Duy Mạnh cố gắng chỉ dẫn từng nốt nhạc cho con, nhưng cậu bé không làm đúng khiến anh lớn tiếng: "Tao bảo mày đánh thế nào?... Bây giờ mày đọc nốt lên, đọc nốt có đọc được không? Hả? Sao không đọc được? Không tao vứt xe đạp đấy nhá". Trong lúc Duy Mạnh vừa dạy vừa quát thì cậu con trai từ mếu máo đã bật khóc thành tiếng. Trước lời dọa vứt xe đạp của bố, con trai Duy Mạnh vừa tập đàn vừa khóc khiến ai xem clip cũng vừa buồn cười vừa thương.

Tuy nhiên, sau khi con trai đã dần vào nhịp và chơi đàn đúng nốt nhạc, Duy Mạnh cũng đã ôm con và cho con đi chơi xe đạp.

Duy Mạnh dạy con trai tập đàn piano nhưng lại khiến cậu bé mếu máo rồi bật khóc

Lý giải cho cách dạy con có phần "gay gắt" này, Duy Mạnh đã kể một câu chuyện rằng: "Có 1 thằng bé kia bố mẹ dạy rất ngoan. Thậm chí bố mẹ không bao giờ xưng mày tao với con, hoặc nói bậy trước mặt con. Thế rồi lúc tốt nghiệp đại học, nó xin đi làm cho 1 công ty. Ngày đầu tiên đi làm gặp sếp, sếp bảo: "Mày lên lấy hồ sơ cầm xuống dưới hộ tao cái".

Thế là thằng bé ngu ngơ nói với ông sếp: "Tại sao ông xưng mày tao với tôi? Ở nhà đến bố mẹ tôi cũng chưa bao giờ dám xưng mày tao với tôi". Thế là ông sếp bảo: "Thế thì mày về mà làm cho bố mẹ mày". Rõ chưa con?

Thế là thằng bé về kể cho bố mẹ nghe. Mẹ nó bảo: "Ở đời nó vậy con ạ. Ra đời đời sẽ dạy con khôn hơn. Thôi kệ ông sếp. Mày cố gắng quay lại mà làm việc kiếm tiền nuôi thân đi con. Chứ bố mẹ không đủ sức nuôi mày nữa đâu. Con ạ".

Nam ca sĩ gây xôn xao vì clip quát nạt khiến con vừa học vừa khóc, nhưng câu chuyện phía sau lại được đồng tình- Ảnh 1.

Qua ví dụ này, Duy Mạnh cũng thể hiện quan điểm dạy dỗ con cái khá thực tế. Anh lớn tiếng quát nạt, xưng "mày - tao" cũng là một cách để con sớm tiếp xúc với những kiểu giao tiếp khác nhau trong xã hội, tránh bỡ ngỡ khi bước ra đời. Nhưng bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng có những lúc cương - nhu, sử dụng biện pháp mạnh là thúc ép để con nghiêm túc tập luyện rồi sau đó thưởng cho cậu bé thời gian chơi trò yêu thích của mình. Điều này giúp cho con trẻ rèn luyện được tính kỷ luật, hình thành thói quen tập luyện nghiêm túc mà vẫn được tận hưởng những niềm vui riêng.