Ngất ngây với "con đường tình yêu" mùa thay lá ngay tại Đại học Sư phạm Hà Nội

Nếu bạn  từng bị chinh phục bởi mùa thu trong những thước phim Hàn Quốc, thì giờ đây, ngay giữa lòng Hà Nội đang có một góc Hàn Quốc thu nhỏ siêu lãng mạn để sống ảo.

Sau Tết, vào tầm khoảng tháng 2 - tháng 3, hàng loạt tán cây khắp lòng Hà Nội bước vào mùa thay lá. Màu đỏ và vàng xuất hiện ở từng ngóc ngách thủ đô, bao trùm lên những góc phố, những con đường, cả bên cả những giảng đường trường học. Nhưng khoảng thời gian của khoảnh khắc giao mùa này thường không kéo dài lâu, chỉ gói gọn trong khoảng một tuần trước khi những chiếc lá tàn úa rụng hẳn, nhường chỗ cho chồi non.

Bạn hẳn là rất ấn tượng với mùa thu rực đỏ đầy mơ màng mà những bộ phim Hàn "quảng cáo", từng mơ mộng một lần được đến đất nước kim chi và hòa mình vào màu sắc đặc trưng ấy?

Vậy thì còn chờ đợi gì mà không đến check in ngay trường Đại học Sư phạm Hà Nội - nơi đang ngập chìm trong một mùa thu ngắn ngủi chẳng khác nào Hàn Quốc?

Một màu đỏ vàng rực rỡ đầy tĩnh mịch bên con đường chạy qua khuôn viên trường

Nhìn giống một góc Hàn Quốc chưa nào?

Ngay khi mùa lá rụng bắt đầu, những thảm lá rụng hay góc đường trong khuôn viên Đại học Sư phạm Hà Nội nhanh chóng được các bạn sinh viên "chớp lấy thời cơ" kéo nhau ra "sống ảo", hòa mình vào khoảnh khắc ngắn ngủi của thời điểm mà người ta gọi là "mùa thu thứ hai" của Hà Nội. 

Một vẻ đẹp mơ màng, hết sức mơ màng của những chiếc lá đổi màu.

Chỉ cần đứng vào, chụp đại một bức cũng có thể ghi lại một vẻ đẹp tựa như mùa thu Hàn Quốc.

Dù là đứng im một chỗ...

Hay tản bước bình thường, cũng đã có một bức ảnh lãng mạn hết nấc.

Quảng cáo trên website We25 để 20 triệu độc giả Check-in biết đến thương hiệu của bạn. Liên hệ hotline: 01696268848