"Người đẹp và Quái vật" phiên bản Việt được báo Tây hết lòng ca ngợi

(KenhTinGame) - Khoảng cách 85kg cân nặng không làm ảnh hưởng tới tình cảm lứa đôi của họ, điều đó khiến nhiều tờ báo nước ngoài phải hết lòng ngợi khen và tự hỏi có bao nhiêu cặp đôi trên đời này được như vậy

Giữa tháng 2/2017, cư dân mạng không khỏi "trầm trồ" trước sự chênh lệch khi anh chàng Nguyễn Hữu Hải (sinh năm 1992) đứng cạnh bạn gái mình là "nàng tí hon" Nguyễn Mỹ Linh (sinh năm 1994). Sở hữu cân nặng 130kg, Hữu Hải bỗng chốc biến thành "gã khổng lồ xanh" khi hơn người yêu bé nhỏ tới 83kg. Vì ngoại hình quá đối lập nên tình yêu của cặp đôi này đã nhận được không ít sự chú ý từ người khác.

Bẵng đi một thời gian, mới đây, hình ảnh từng gây sốt của cặp đôi Việt bỗng các trang báo nước ngoài liên tục đăng tải. Tạp chí điện tử Next Shark đã không ngớt lời khen ngợi mối tình đẹp giữa Hữu Hải và Mỹ Linh bằng tiêu đề: "Cặp đôi Việt với ngoại hình tương phản như "người đẹp và quái thú" vẫn siêu hạnh phúc trước những lời bàn tán xấu xí". Tờ Korean Boo của Hàn Quốc cũng nhắc tới cặp đôi này như hiện thân tuyệt vời của tình yêu khi vấp phải sự chênh lệch ngoại hình.

Mỗi khi Mỹ Linh đăng ảnh chụp chung với người yêu lên mạng xã hội, cô lại nhận phải hàng loạt những bình luận chê bai ác ý từ phía cộng đồng mạng. Đa số đều cho rằng, vẻ xinh đẹp, yêu kiều của cô chẳng ăn nhập chút nào với "thân hình thừa cân lẫn kém sắc" của Hữu Hải. Nhiều người còn khẳng định "cặp đôi đuẫ lệch" này sẽ chẳng bên nhau dài lâu.

Sở hữu 39.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội nên Mỹ Linh không thể kiểm soát được những bàn tán xấu xí từ người ngoài. Cô và bạn trai cho rằng mình có quyền chọn lọc thông tin chứ không thể cấm được miệng lưỡi người đời. "Chỉ cần biết rằng tình yêu của hai đứa là thật thôi." 

Thay vì tìm cách giấu nhẹm đi đối phương, cặp đôi vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh đầy tình cảm của nhau lên trang cá nhân như thay lời minh chứng cho tình yêu của mình. Họ vẫn vượt qua dư luận, mỉm cười trước những bình luận khiếm nhã và cảm thấy hạnh phúc, chứng minh rằng với tình yêu thật sự thì vẻ ngoài của đối phương chẳng mấy quan trọng.