Nhật ký cách ly của bạn trẻ từ Séc về nước: Đồ ăn được tiếp tế nhiều vô biên, đủ để làm tạp hoá Cô Vy

Nếu ai đó coi việc cách ly tại Việt Nam là cơn ác mộng thì có lẽ nên nhìn lại những hình ảnh này mà suy nghĩ lại.

Những ngày vừa qua, hàng loạt tranh cãi về khu cách ly tại Việt Nam đã dấy lên khiến dư luận vô cùng hoang mang. Hàng loạt những thông tin trái chiều về những thiết bị máy móc, chế độ cũng như điều kiện trong khu cách ly đã xuất hiện, nhưng liệu đó có phải sự thật?

Mới đây, những hình ảnh được chia sẻ bởi một bạn trẻ từ Séc về nước đã khiến nhiều người phải có cái nhìn khác. Theo những hình ảnh của bạn trẻ này khi ở trong khu cách ly tại Việt Nam thì nó không có gì đáng sợ. Ngược lại với thái độ chống đối của không ít người thì bạn trẻ này lại vô cùng thích thú và cảm thấy vui vẻ, may mắn khi được trở về nước.

Nhật ký cách ly. 

Nhân viên đứng cả ngày cầm bình sát khuẩn cho khách vẫn bị mắng nhiếc thậm tệ: "Thằng điên này, mày sát khuẩn ai?"

Để ghi dấu những ngày ở trong khu cách ly, bạn trẻ đã đăng hẳn một loạt ảnh và viết thành nhật ký riêng. Ngoài những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng trong khu cách ly, cậu bạn trẻ còn được tiếp tế rất nhiều đồ ăn. Thậm chí đống đồ ăn được tiếp tế nhiều đến nỗi có thể sắp xếp và làm thành một tiệm tạp hoá thu nhỏ. Tiệm tạp hoá starup của cậu bạn trẻ đã được đặt tên là “Tiệm tạp hoá Cô Vy”.

Tạp hóa Cô Vy. 

Tại khu cách ly, mọi người được ăn uống điều độ, luôn vui vẻ và chấp hành mọi yêu cầu của cán bộ y tế. Nhìn những hình ảnh này của nam thanh niên chúng ta sẽ tự hỏi: Không hiểu sao có nhiều người kêu gào vì không sống được trong khu cách ly? Khu cách ly không đáng sợ, nhiều người còn coi đây là quãng thời gian để họ thực sự được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Không chỉ giữ sức khoẻ cho mình mà nó còn là hành động thể hiện trách nhiệm công dân mà ai cũng phải thực hiện.

Được phục vụ nhiệt tình. 

Việc thành lập khu cách ly tốn rất nhiều kinh phí của nhà nước nhưng vì bảo đảm cho người dân mà nhà nước phải làm rất tích cực. Là công dân, việc đầu tiên chúng ta phải làm tuân thủ đúng những gì nhà nước yêu cầu vì nó chắc chắn có lợi cho sức khoẻ của chúng ta. Chính vì vậy hãy ngừng hạch sách và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh cùng dân tộc Việt Nam.

Hăng say “lao động” nhân đợt nghỉ tránh dịch, vợ chồng hiếm muộn có con sau 8 năm chờ đợi: Trong cái rủi có cái may là đây!