Những câu chuyện siêu nhảm nhí của các đồ ăn thức uống trong tủ lạnh

Sử dụng trí tưởng tượng phong phú của mình, một chàng họa sĩ đã vẽ lên cả một thế giới hoàn toàn khác, với nhân vật chính là những loại thực phẩm vô cùng quen thuộc 

Nhân hóa các sự vật, sự việc xung quanh chúng ta luôn là một đề tài hấp dẫn với nhiều họa sĩ hay nhà làm phim. Đã từng có rất nhiều bộ phim hoạt hình xoay quanh chủ đề này, đơn cử như phim hoạt hình 18+ The Sausage Party.

Hãy cùng đến với những bức tranh dễ thương của họa sĩ người Pháp Sebastien Le Divenah? Chắc chắn bạn sẽ có thêm chút gì đó dễ thương sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Các xác sống hạt óc chó trỗi dậy tìm ăn não đồng loại

Nhiều lúc cuộc cãi vã của người này lại là khoảnh khắc ngọt ngào cho người kia

Không chỉ con người mà bánh quy cũng không thích quãng thời gian dậy thì chút nào

Xăm nhẹ nhẹ thôi, không vào “thịt” giờ đó

Người toàn chất xơ mà sao không giảm cân được nhỉ

Tắm chocolate vừa thư giãn mà lại vừa ngon mắt, quá tuyệt

Oops, đi đứng thiếu cẩn thận vậy bạn

Khi việc cắm trại không vui như dự đoán

Có ai thấy sự tương đồng trong hình dáng của anh cảnh sát bánh mì sandwich và biển báo nguy hiểm không?

Cảnh sát trưởng pho mát đã có một ngày làm việc vất vả khi phải đối mặt những băng cướp có vũ trang

Khoai tây chiên, anh bị sa thải! (chơi chữ “fried” nghe gần giống “fired”)

Đã hơn chín tháng từ đầu năm 2018, hội bạn của bạn đã thay đổi, còn bạn thì sao?

Một ca quá khó cho thợ cắt tóc cà chua

Chuối cũng trượt vỏ chuối, đời thật nhiều tréo ngoe

Quả quýt với mặt trời, ai chói hơn?

Nếu có một môn thể thao nào đó cho bánh rán vòng, thì chắc chắn đó không phải là tennis

Thứ hai là ngày buồn cho cả dân công sở lẫn cà phê

Trên con thuyền chuối, ta có thể đi đến muôn nơi” - quả cherry và kem nói

Trước khi tập yoga, hãy chắc chắn là bạn đã khởi động cho dẻo người đã nhé

Combo “Dứa + đàn ukulele + quần đi biển họa tiết Hawaii” cho cư dân vùng nhiệt đới nè

(Theo Lostbird)