Các nạn nhân trong thảm hoạ tại khu trại hè trăm năm tuổi
Một trận lũ quét kinh hoàng đã tàn phá khu vực Texas vào cuối tuần lễ Quốc khánh 4/7. Đến ngày 7/7, giới chức địa phương xác nhận trận lũ quét khiến ít nhất 104 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích, sau khi những trận mưa như trút nước khiến sông Guadalupe tràn bờ.
Tâm điểm của thảm họa là trại hè Camp Mystic, một trong những trại hè lâu đời và được yêu thích nhất tại khu vực, nơi đang đón khoảng 750 trẻ em vào thời điểm nước lũ bất ngờ ập đến.

Hai bé gái là bạn thân cùng thiệt mạng trong trận lũ quét

Gia đình các nạn nhân và cơ quan chức năng xác nhận nhiều em nhỏ không qua khỏi, trong đó có ít nhất bảy bé gái từ 8 đến 9 tuổi đã thiệt mạng khi khu ký túc xá của các em bị dòng nước cuốn trôi trong lúc đang ngủ. Danh tính các em được xác định bao gồm: Renee Smajstrla (8 tuổi), Janie Hunt (9 tuổi), Sarah Marsh (8 tuổi), Lila Bonner (9 tuổi), Eloise Peck (8 tuổi), Lainey Landry (9 tuổi) và Anna Margaret Bellows (8 tuổi).
Một số bé được phát hiện tử vong bên cạnh người bạn thân của mình, một số khác chỉ mới hôm trước còn vui đùa trong khuôn viên trại.

Cảnh tượng thương tâm tại trại hè (Ảnh: AFP)
Ngoài ra, một người cha tên Michael McCown đã chia sẻ trên Instagram rằng con gái anh, bé Linnie cũng là một trong những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lũ quét tại trại hè Camp Mystic. “Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi phải nói rằng, Linnie bé bỏng đáng yêu của chúng tôi đang ở bên Chúa trên thiên đường” McCown viết. “Con bé đã lấp đầy trái tim chúng tôi bằng niềm vui vô hạn.”
Cùng với đó, gia đình của trại viên Lila Bonner cũng xác nhận với đài KXAN rằng cô bé nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng do lũ. Trong một thông báo, gia đình đau đớn chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng đau đớn và cũng luôn cầu nguyện tất cả có thể thoát khỏi nỗi mất mát bi thương này.”
Trại Camp Mystic, với lịch sử gần 100 năm, nằm ngay cạnh sông Guadalupe, con sông đã dâng cao hơn 8 mét chỉ trong vòng 45 phút, nhấn chìm toàn bộ khu vực vào sáng sớm ngày 4/7. Hiện còn 11 học sinh trại Mystic và một nhân viên vẫn chưa được tìm thấy.
Không chỉ các trại viên, nhiều nhân viên trại hè cũng đã hy sinh trong khi bảo vệ học sinh.
Ông Dick Eastland – giám đốc điều hành trại – thiệt mạng khi cố gắng cứu năm em nhỏ khỏi dòng nước dữ. Ông mất trên trực thăng khi đang được đưa đến bệnh viện tại Houston. Người thân cho biết ông là trụ cột của Camp Mystic từ năm 1974, được hàng nghìn phụ huynh và học sinh yêu quý.

Ông Dick Eastland
Phụ trách trại hè, Chloe Childress, một nữ sinh vừa tốt nghiệp và chuẩn bị nhập học Đại học Texas tại Austin, cũng thiệt mạng trong thảm họa. Bạn bè mô tả cô là người luôn biết tạo ra cảm giác an toàn, thấu hiểu và truyền cảm hứng cho những người xung quanh.
Ngoài ra, bà Jane Ragsdale, giám đốc trại hè Heart O’the Hills lân cận, cũng được xác nhận đã thiệt mạng. Dù trại đang trong thời gian nghỉ giữa hai khóa học và không có học sinh, cơ sở vật chất của trại bị phá hủy nặng nề. Đại diện trại viết: “Bà là trái tim của nơi đây. Bà khiến mỗi người cảm thấy được yêu thương, được quan tâm, được nhìn thấy.”
Và cả những nạn nhân khác
Không chỉ dừng lại ở Camp Mystic, lũ quét đã gây thiệt hại lớn trên diện rộng. Cơ quan chức năng cho biết có ít nhất 59 người tử vong tại hạt Kerr, trong đó có 21 trẻ em.

Julian Ryan cùng gia đình
Tại các khu vực khác, những cái chết thương tâm cũng lần lượt được ghi nhận. Julian Ryan, một người cha trẻ 27 tuổi, đã dùng tay đập vỡ kính để cứu vợ, con và mẹ của mình lên nóc nhà an toàn, trước khi tử vong vì mất máu sau khi động mạch bị cứa đứt.
Câu nói cuối cùng của anh được gia đình kể lại là: “Xin lỗi, có lẽ anh không thể qua khỏi. Anh yêu mọi người.”

Hai chị em Blair (13 tuổi) và Brooke Harber (11 tuổi)
Hai chị em Blair (13 tuổi) và Brooke Harber (11 tuổi) cũng đã thiệt mạng khi đang nghỉ dưỡng với ông bà tại cabin bên bờ sông. Ông bà của hai bé hiện vẫn mất tích.
Cặp vợ chồng Reece và Paula Zunker, huấn luyện viên bóng đá và vợ, cũng tử vong. Hai con của họ vẫn đang được tìm kiếm.

Cặp vợ chồng Reece và Paula Zunker
Ngoài ra, vẫn còn nhiều trường hợp đau lòng như câu chuyện của bà Tanya Burwick (62 tuổi), một người bà đang trên đường đi làm tại Walmart ở khu vực San Angelo, đã bị nước cuốn khi đang gọi điện thoại báo về tình hình nguy hiểm. Thi thể của bà được tìm thấy sáng hôm sau. Hay trưởng đội cứu hỏa tình nguyện Michael Phillips mất tích khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ ở Cow Creek lúc 4h30 sáng. Dù xe cứu hộ đã được tìm thấy nhưng ông vẫn chưa được xác định tung tích.
Một gia đình sáu người, bao gồm Tasha Ramos, Kendall Ramos, Cody Crossland, Michelle Crossland và Joel Ramos, đang được người thân báo mất tích. Chỉ duy nhất Devyn Smith (23 tuổi) được cứu sau khi trôi dạt 12 dặm và bám vào cành cây.

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành
Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành không ngừng nghỉ. Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott, cho biết lực lượng cứu hộ đã giải cứu hơn 850 người trong vòng 36 giờ.
Cảnh sát trưởng Kerr County, ông Larry Leitha, cho biết hiện vẫn còn 41 người mất tích trên toàn khu vực, trong đó bao gồm nhiều trẻ em và cả Trưởng đội cứu hỏa tình nguyện Michael Phillips, người bị cuốn trôi khi đang làm nhiệm vụ vào sáng sớm ngày 5/7.
Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi một “bức tường nước” mới đang đe dọa tràn vào trung tâm Texas trong ngày 6/7 khiến tình hình thêm phần nghiêm trọng. Ít nhất 28 thi thể, trong đó có 10 trẻ em, vẫn chưa được nhận dạng.

Ảnh: Jim Vondruska/Getty Images

Ảnh: Reuters
Từ Austin đến các khu vực xa hơn trong bang, người dân đang tổ chức các buổi cầu nguyện, thắp nến và gây quỹ để hỗ trợ gia đình nạn nhân. Đây được xem là một trong những thảm họa thiên tai thảm khốc nhất mà khu vực trong nhiều thập kỷ trở lại đây.
Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ tới bang Texas vào ngày 11/7 để thị sát hiện trường. Trước đó, ông đã ban bố tình trạng thảm họa quy mô lớn tại hạt Kerr từ ngày 6/7. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp kích hoạt các nguồn lực hỗ trợ của liên bang cho các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp và cả phục hồi lâu dài.
Nguồn: Daily Mail