Những hình ảnh đẹp của chiến sĩ CAND ở Tây Nguyên, ấm lòng người dân trong trận lũ quét

Cảm ơn các anh vì nắng cháy hay mưa giông đều có mặt giúp đỡ đồng bào!

 Trong đêm 6 và sáng 7-8, mưa to đến rất to đã đổ xuống hầu hết các tỉnh Tây Nguyên gây ngập lụt khắp nơi, thiệt hại ước tính ban đầu đã lên hàng ngàn tỉ đồng. Trước thiệt hại không nhỏ về người và của thì sự giúp đỡ của các chiến sĩ CAND được cho là những hình ảnh đẹp nhất trong thời điểm khó khăn này. Những bức hình được chia sẻ rộng rãi như nguồn động viên đồng bào Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng của cơn lũ. 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và ngoài trời

Được biết, hiện, mưa vẫn gây ảnh hưởng trên diện rộng cùng lũ quét làm ngập hàng trăm ngôi nhà cùng hàng ngàn hecta lúa, cây trồng ở huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai... Nhiều tuyến giao thông bị nước lũ nhấn chìm, gây sạt lở khiến việc đi lại của người dân cũng như công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn như đèo Con Ó ở Tỉnh lộ 725, cống Ngầm trên Quốc lộ 55...

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Mưa lớn cùng với thủy điện xả lũ đã khiến một số hộ ở xã Ea Hoa bị nước lũ cách ly, một số người dân phải trèo lên mái nhà chờ lực lượng chức năng cứu hộ.

Tính đến chiều 7-8, trên địa bàn huyện có khoảng 30.000 hộ dân bị cô lập do các tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt nhiều đoạn. Lực lượng chức năng đã chia ra nhiều tổ di tản người dân có nhà bị ngập đến nơi an toàn; sử dụng canô ứng cứu kịp thời nhiều người mắc kẹt trên nương rẫy, có những người đang cầm cự trên ngọn cây.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Sự có mặt của lực lượng công an đã giúp vấn đề của người dân Tây Nguyên phần nào được giải quyết.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ăn, ngoài trời và thiên nhiên

Còn gì ấm lòng hơn bằng những hình ảnh này?