Nỗi tuyệt vọng của Đệ nhất phu nhân Pháp

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron được cho là suy sụp vì thất bại trong phiên tòa chống lại những kẻ tung tin đồn thất thiệt về bà. Không chỉ vậy, chị gái bà cũng qua đời vào cùng thời điểm.

Đệ nhất phu nhân Pháp thua kiện

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron từ lâu nổi tiếng bởi phong thái và duyên dáng mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, bà trở thành tâm điểm chú ý vì cách hành xử được cho là thô lỗ và lạnh nhạt với chồng, Tổng thống Emmanuel Macron.

Không ai rõ chuyện gì xảy ra với cặp vợ chồng nổi tiếng. Tuy nhiên, vào ngày 17/7, Daily Mail cho biết những khoảnh khắc khó xử này xuất phát từ trận chiến pháp lý liên quan đến thuyết âm mưu trên mạng xã hội. Nó được cho là đẩy bà Brigitte vào trạng thái tuyệt vọng.

Nỗi tuyệt vọng của Đệ nhất phu nhân Pháp- Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron bị tấn công nghiêm trọng hơn trên mạng xã hội sau khi thua kiện. Ảnh: Reuters.

Thời gian qua, bà Brigitte đối mặt với tình trạng lạm dụng trực tuyến gia tăng đáng kể. Nguyên nhân bắt nguồn từ phán quyết bất ngờ của tòa phúc thẩm ở Paris về vụ kiện phỉ báng của bà Brigitte chống lại 2 phụ nữ Pháp - Amandine Roy (53 tuổi, nhà ngoại cảm) và blogger Natacha Rey (49 tuổi).

Theo Daily Mail , vào tháng 12/2021, hai phụ nữ trên đăng tải video dài hơn 4 giờ, trong đó đưa ra nhiều cáo buộc nặng nề đối với phu nhân của người đứng đầu nước Pháp.

Trong video, họ đưa ra nhiều thuyết âm mưu về bà Brigitte. Đáng chú ý nhất là tin đồn cựu giáo viên 72 tuổi là người chuyển giới, sinh ra với giới tính nam, tên thật là Jean-Michel Trogneux. Tuy nhiên, người mang cái tên này là anh trai của bà Brigitte. Không chỉ vậy, bà còn bị cáo buộc lạm dụng tình dục chồng khi ông ở tuổi vị thành niên.

Đoạn video được tung ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022. Luật sư của bà Brigitte gọi đây là âm mưu có chủ đích, nhằm hủy hoại danh dự cá nhân và gây tác động đến chính trị.

Tháng 6/2024, Đệ nhất phu nhân Pháp đệ đơn kiện Amandine Roy và Natacha Rey về tội phỉ báng, với tổng cộng 18 cáo buộc.

Tháng 9/2024, tòa sơ thẩm tuyên án có tội đối với hai bị đơn. Họ bị phạt 500 euro (579 USD), cộng thêm khoản bồi thường 8.000 euro (9.270 USD) cho bà Brigitte và 5.000 euro (5.794 USD) cho anh trai bà.

Amandine Roy và Natacha Rey không chấp nhận bản án này, quyết định kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào giữa tháng 5.

Bà Brigitte và anh trai không xuất hiện cả trong phiên tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm.

Ngày 10/7, tòa phúc thẩm Paris tuyên trắng án cho hai phụ nữ tung tin thất thiệt. Tất cả 18 nội dung cáo buộc họ đều bị bác bỏ. Tòa kết luận đó là “ý kiến thiện chí” và những lời nhắm vào Đệ nhất phu nhân Pháp vốn xuất hiện từ lâu, không phải do Roy và Rey tự bịa ra.

Các nguồn tin cho biết bà Brigitte hoàn toàn suy sụp sau phán quyết của tòa phúc thẩm. Bà từng hy vọng vụ kiện phỉ báng sẽ chấm dứt chuỗi ngày bị bêu xấu trực tuyến, nhưng không ngờ nó lại mở đường cho làn sóng tấn công mới.

“Tình thế giờ đây thật không thể chịu đựng nổi. Những người tấn công Đệ nhất phu nhân Macron tin rằng họ có thể nói gì cũng được mà không cần chịu hậu quả. Đây là cú lật đổ đáng xấu hổ về mặt pháp lý và nó đang được các bình luận gia toàn cầu lợi dụng triệt để. Việc lạm dụng gia tăng rõ rệt kể từ sau phán quyết này”, nguồn tin nói.

Đại diện pháp lý cho biết bà Brigitte đã làm đơn kháng cáo lên tòa án tối cao (Court of Cassation) - cơ quan có quyền hủy bỏ phán quyết của tòa phúc thẩm - vào ngày 14/7.

Đằng sau phán quyết của tòa án

Ngược lại, phía ủng hộ bà Roy và Rey ca ngợi đây là “chiến thắng mang tính bước ngoặt pháp lý”. Luật sư riêng tuyên bố họ từng bị “săn lùng, hành hạ, lên án” nhưng giờ đây đã được quyền tự do bày tỏ quan điểm.

Một trong số những người reo mừng là Candace Owens, bình luận viên truyền thông và tác giả người Mỹ. Owens reo mừng “Chúng ta thắng rồi” ngay sau khi bà Macron bị thua tại tòa.

Bà Owens còn nói rằng sẵn sàng đánh cược toàn bộ sự nghiệp vào thông tin Brigitte Macron vốn dĩ là đàn ông.

“Brigitte chưa từng lên tiếng phản đối rằng mình ‘sinh ra là đàn ông’. Bà ấy chỉ quá nhỏ mọn và cố khởi kiện dựa vào lỗi kỹ thuật trong cáo buộc”, Owens tỏ ra hả hê.

Tuy nhiên, nguồn tin từ tòa phúc thẩm bác bỏ nhận định việc hủy kết án phỉ báng đồng nghĩa với việc xác nhận rằng các cáo buộc là thật.

Phán quyết chỉ nêu rằng phần lớn bình luận của Roy và Rey không đáp ứng định nghĩa pháp lý của tội phỉ báng. Trong 18 cáo buộc, chỉ có một mục có thể bị coi là “phỉ báng” về mặt kỹ thuật. Đó là cáo buộc “Bà Macron lạm dụng tình dục chồng khi ông còn là trẻ vị thành niên”. Dẫu vậy, tòa vẫn chọn cho hai bị đơn trắng án, với lập luận vì họ hành động trong thiện chí, dựa trên các dữ kiện đã công khai.

Nguồn tin pháp lý giải thích việc ông Macron chỉ mới 15 tuổi khi quen biết cô giáo Brigitte Auzière, lúc đó 40 tuổi và đã lập gia đình gia đình, là điều ai cũng biết. Chính bà Brigitte từng thừa nhận việc có quan hệ tình cảm với cậu bé nhỏ tuổi khiến bà đau đớn. Bà cũng cho biết 3 con của bà phải chịu đựng nhiều tin đồn khủng khiếp.

Về cáo buộc bà Brigitte Macron sinh ra là đàn ông, nguồn tin phân tích: “Vấn đề cốt lõi là liệu người bị cáo buộc có bị phỉ báng về danh dự không. Trong trường hợp này, bản thân việc là người chuyển giới không bị coi là hành vi bị phỉ báng”.

Thẩm phán tòa phúc thẩm cho biết nhiều cáo buộc của Roy và Rey “quá mập mờ” hoặc “không rõ ràng” để xác định cáo buộc đủ điều kiện pháp lý là phỉ báng hay không.

Thất bại pháp lý không phải là nỗi đau duy nhất mà bà Brigitte phải trải qua gần đây. Chị gái lớn thân thiết của bà qua đời trong nửa đầu tháng 7.

Nỗi tuyệt vọng của Đệ nhất phu nhân Pháp- Ảnh 2.

Tòa án cho rằng những lời nhắm vào bà Brigitte chưa đủ điều kiện để cấu thành tội phỉ báng. Ảnh: SIPA.