Noo Phước Thịnh thừa nhận việc đứng giữa phố hút thuốc, khẳng định vẫn đẹp trai, không hao mòn, tiều tụy như lời đồn

Giọng ca “Như phút ban đầu” thừa nhận chuyện hút thuốc song nam ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng: “Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong”.

Năm nay có vẻ may mắn đã không tìm đến Noo Phước Thịnh khi anh liên tục vướng phải nhiều ồn ào, tai tiếng. Đầu tiên là việc bị “lộ hàng” khi đang say mê livestream với khán giả. Tiếp đó, FC của Noo còn bị Sky của Sơn Tùng M-TP tố chơi bẩn, tạo thành vòng tròn để giành chỗ, không cho các FC khác tiếp cận sân khấu trình diễn. Mới đây nhất, nam ca sĩ bất ngờ bị nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey kiện, đòi bồi thường 850 triệu đồng, công khai xin lỗi trên truyền thông vì vi phạm bản quyền trong ca khúc “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”.

Noo Phước Thịnh gặp ồn ào vì vấn đề bản quyền trong ca khúc "Chạm khẽ tim anh một chút thôi".

Giữa lúc lùm xùm này còn chưa được giải quyết, Noo Phước Thịnh tiếp tục bị lộ ảnh mệt mỏi, bơ phờ đứng giữa phố hút thuốc, mái tóc thư sinh, lãng tử ngày nào cũng trở thành đầu đinh nam tính, bụi bặm hơn.

Trước những lời bàn tán, đồn đoán từ dư luận, nam ca sĩ sinh năm 1988 bất ngờ hủy toàn bộ show đã nhận trước đó. Đồng thời, lịch ra mắt sản phẩm mới cũng được Noo tạm hoãn.

Việc ở ẩn của Noo Phước Thịnh khiến không ít người hoang mang, lo lắng. Đặc biệt, những tin đồn về việc anh suy sụp, mệt mỏi, hao mòn vì scandal cũng là người hâm mộ nam ca sĩ này đứng ngồi không yên.

Anh cũng thừa nhận việc đứng giữa phố hút thuốc. 

Không để khán giả phải bàn tán quá nhiều, mới đây, trong một bài phỏng vấn, Noo Phước Thịnh đã có câu trả lời về rõ ràng về bức hình hút thuốc giữa phố.

Có câu “Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”. Hình ảnh ấy, nhìn thì có vẻ hư hỏng nhưng nó lại không đại diện cho bất cứ điều gì. Có những phút yếu lòng, người ta thường vịn vào những điều mà họ tin rằng sẽ giúp họ mạnh mẽ hơn. Tôi cũng không ngoại lệ.


Noo có lo lắng, nhưng không tiều tụy, hao mòn như lời đồn. 

Tôi cũng trải qua hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc sống thường nhật như mọi người. Có lúc bế tắc, bản thân tôi không biết phải làm gì nữa ấy chứ. Một điếu thuốc có thể giúp mình bình tĩnh hơn, sao phải từ chối? Cắt bớt tóc đi để đầu mình đỡ nặng hơn, ngại gì không thử. Với tôi, nó chỉ đơn giản vậy thôi” – nam ca sĩ thừa nhận.

Ngoài ra, cựu giám khảo The Voice cũng phủ nhận việc tiều tụy vì vụ kiện tụng. Noo Phước Thịnh khẳng định, lo lắng một chút thì có nhưng không tiều tụy và hao mòn nhan sắc như nhiều lời đồn.

Sau khi tạm xa showbiz, Noo Phước Thịnh dành thời gian để làm từ thiện.