"Quý Bình không cho tôi gặp vợ và con trai"

"Tới năm 2023 là Quý Bình bệnh rồi nên tôi không được gặp Quý Bình nữa, tôi gọi cho Quý Bình cũng không được" - bà bầu Thúy Uyển nói.

Mới đây, bà bầu quyền lực ở Mỹ Thúy Uyển đã tiết lộ việc Quý Bình giấu kín vợ con với mình. Bà nói: "Tôi về Việt Nam lần nào cũng hẹn Quý Bình đi ăn uống. Quý Bình luôn gọi điện hỏi tôi ở đâu để qua đón.

Bà bầu Thúy Uyển

Nhưng Quý Bình không cho tôi gặp vợ và con, lần nào cũng đi một mình, cũng không cho tôi tới nhà. Vì thế nên đến giờ tôi cũng chưa được đến thăm nhà Quý Bình, chưa thấy vợ con Quý Bình.

Tới năm 2023 là Quý Bình bệnh rồi nên tôi không được gặp Quý Bình nữa, tôi gọi cho Quý Bình cũng không được".

Về kỷ niệm với Quý Bình, bà bầu Thúy Uyển nói: "Tôi mời Quý Bình qua Mỹ hát từ năm 2017, 2018 gì đó. Lúc ấy Quý Bình vừa đoạt một giải về Bolero nên tôi mời qua. Quý Bình dễ thương, lễ phép lắm, gọi là qua liền.

Lần đầu gặp tôi đã có cảm tình với Quý Bình, gọi tôi là má xưng con. Quý Bình ít nói nhưng thông minh, tập tuồng nhanh lắm. Tôi cũng được cái làm việc với mấy đứa nhỏ luôn được kính trọng, gọi má hết. Thành ra bây giờ tôi nhiều con lắm, đứa nào cũng đàng hoàng, dễ thương.

Từ xưa tôi đã mời nghệ sĩ trong nước sang hải ngoại diễn, nào là Thanh Kim Huệ, Kim Tử Long… đông lắm, chủ yếu là cải lương.

Quý Bình vừa diễn được mà hát cũng hay. Đợt đó tôi mời được Quý Bình qua Mỹ diễn là theo diện đi làm đóng thuế, có luật sư trợ giúp nên mọi thứ đều dễ dàng. Quý Bình phỏng vấn một lần là đậu visa luôn, qua Mỹ diễn một cách dễ dàng và đi cùng mấy em nữa, diễn vui lắm.

Tôi còn nhớ đợt đó mời cả Anh Vũ qua diễn. Anh Vũ bảo tôi rằng, má ơi cho con qua diễn với. Ai ngờ đâu đó lại là lần qua cuối cùng của Anh Vũ, qua diễn xong là mất luôn.

Anh Vũ lần đó qua đã có dấu hiệu mệt, bệnh nhưng cứ ra sân khấu là diễn rất hăng. Tôi nhớ lần đó mọi người đang tập tuồng, tôi tới thấy Anh Vũ mệt tới mức đang nằm dài trên ghế. Tôi thấy thế mới bảo Anh Vũ cứ nằm nghỉ đi, không biết Anh Vũ lại đang bệnh nặng.

Rồi tới ngày diễn, tôi thấy Anh Vũ đánh mặt đỏ hơn mọi khi nên hỏi thì Anh Vũ bảo vai của con phải đánh mặt đỏ như vậy, còn bảo tôi đừng lo. Anh Vũ ra sân khấu diễn quá trời. Lúc Anh Vũ mất, tôi và mọi người khóc liên tục. Tôi không ngờ show đó là show cuối cùng của Anh Vũ".