Rớt nước mắt hình ảnh bác tài xế nằm gục trên vô lăng khi chở người từ sân bay về khu cách ly: Ai cũng mệt lắm rồi!

Dù mệt mỏi lắm rồi nhưng tất cả vẫn đang gắng gượng từng ngày để đấu tranh với sự lay lan nhanh chóng của virus Corona.

Cách đây không lâu, một hình ảnh của nam tài xế tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Nhìn hình ảnh này có lẽ ai cũng phải cay cay sống mũi vì sự hy sinh thầm lặng không một lời than trách của rất nhiều tập thể, cá nhân.

Bác tài xế thấm mệt, gục đầu lên vô lăng 

Nhân viên đứng cả ngày cầm bình sát khuẩn cho khách vẫn bị mắng nhiếc thậm tệ: "Thằng điên này, mày sát khuẩn ai?"

Được biết, đây là hình ảnh chụp lại một nam tài xế chở mọi người từ sân bay về tới Ninh Bình để cách ly. Khi vừa về đến nơi, không thể cố gắng được thêm nên bác đã nằm gục trên vô lăng, hơi thở rất mệt nhọc.

Bác chia sẻ rằng, bác đã đi liên tục bao nhiêu ngày mà không được về nhà, hết chuyến này bác cũng sẽ phải cách ly 14 ngày rồi mới được về với gia đình. Trong trận chiến đâu này, biết ai cũng đều mệt, nhưng vì công việc, vì Tổ quốc nên ai cũng đều cố gắng, ai cũng hết lòng mà không nghĩ đến bản thân.

Trước hình ảnh của bác tài xế này đã có rất nhiều những hình ảnh thể hiện sự hi sinh thầm lặng đã được chia sẻ trước đó. Từ khi dịch bệnh COVID- 19 bắt đầu bùng phát tại Việt Nam, các cơ quan chức năng đã nỗ lực không ngừng và luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.

Loạt khoảnh khắc gây xúc động mạnh. 

Trong bất cứ trận chiến nào cũng phải có sự hy sinh và sự hy sinh đó luôn là những sự hy sinh thầm lặng nhất. Có nhiều bác sĩ thậm chí vài tháng rồi không được về nhà, bác tài xế thậm chí không được ngủ hay thậm chí anh nhân viên đứng suốt cả ngày dài để cầm chai nước sát khuẩn cho mọi người.

Họ vẫn hàng ngày, hàng đêm cố gắng mà không cần bất cứ sự ghi nhận nào mà họ chỉ mong muốn đất nước Việt Nam mau chóng vượt qua, người dân sẽ nhanh chóng được trở lại cuộc sống bình thường.

Dân mạng thích thú hình ảnh chàng trai Tây cầm tấm biển giữa phố cổ vũ tinh thần người dân Việt: “Tất cả sẽ ổn thôi”!