Một ngôi làng tại Trung Quốc mới đây khiến nhiều người khó hiểu khi bất ngờ mở tiệc ăn mừng, lý do thì khiến ai nấy cũng "ngã ngửa": Sau 100 năm làng mới có người đỗ đại học.
Dù cho ngày nay nhiều người không còn quá coi trọng bằng cấp bởi năng lực, đạo đức của sinh viên mới ra trường mới là điều quan trọng. Thế nhưng khó ai có thể phủ nhận được một tấm bằng đại học từ một ngôi trường danh giá chắc chắn cũng khiến các bạn sinh viên tự hào và cảm thấy tự tin hơn. Đó không chỉ là niềm vui với riêng ai mà còn là niềm vui của một gia đình hoặc đôi khi là cả một ngôi làng như câu chuyện dưới đây vậy.
Lần đầu tiên sau 100 năm, ngôi làng mới có người đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa.
Mới đây, một nam sinh sống tại làng Hồng Phú (TP Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa - một trường đa ngành, đa lĩnh vực tại Bắc Kinh. Chuyện đỗ đại học cũng không có gì là quá đặc biệt, nhưng đáng nói, anh chàng là người đầu tiên trong suốt 100 năm qua của ngôi làng này đỗ vào Đại học Thanh Hoa.
Đại học Thanh Hoa là ngôi trường đại học danh tiếng hàng đầu ở Trung Quốc và châu Á, luôn có tên trong thứ hạng cao của Bảng xếp hạng các trường Đại học danh giá nhất châu Á.
Chúc mừng cho sự kiện trọng đại của cả ngôi làng, người dân Hồng Phú đã tổ chức một buổi lễ diễu hành hết sức long trọng. Hàng chục chiếc xe ô tô được thuê, kèm theo là đội múa lân rầm rộ đưa chàng tân sinh viên diễu hành khắp quanh làng. Những hình ảnh này khiến người xem liên tưởng tới những lần vinh dang Trạng Nguyên trong lịch sử tại Trung Quốc và cả Việt Nam.
Thảm đỏ cũng được trải dài, băng rôn khẩu ngữ giăng đầy quanh ngôi làng với đầy những lời chúc mừng cho chàng trai này. Chẳng phải lễ hội gì trong năm nhưng dân làng ăn mừng linh đình, ai nấy đều phấn khởi vui mừng.
Dân làng đón rước sĩ tử bằng ô tô, thậm chí ăn mừng linh đình như lễ hội.
Ngay sau khi đoạn video của ngôi làng này được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh chàng và còn cảm phục hơn khi biết hoàn cảnh gia đình nam sinh này. Nam sinh tên Trần Chấn Phong sinh ra trong gia đình với 3 chị em, bố mẹ đi làm xa nên Phong sống cùng ông bà ngoại. Gia cảnh nghèo khó là thế nhưng cả ba lại rất hiếu học.
Anh trai của Phong hiện đang theo học tiến sĩ tại trường Đại học Phục Đán, cũng là ngôi trường hàng đầu tại đất nước này. Còn em gái của Phong hiện vẫn đang học trung học và cũng tràn trề hy vọng đỗ đại học.
Theo Kenh14.vn