Tái hôn với chồng cũ, vợ sốc khi nghe cuộc trò chuyện của chồng với bạn

Chị A chia sẻ, trước đó vợ chồng chị ly hôn vì chị ngoại tình tư tưởng.

Chia sẻ trong talkshow Tâm Sự Cùng Đinh Đoàn, chị A cho biết chị đã kết hôn gần 7 năm, có hai con, một trai, một gái và bé lớn học lớp 3, bé nhỏ học lớp 1. Kinh tế gia đình ổn định, chị đi làm văn phòng có lương hàng tháng, còn chồng làm doanh nghiệp cũng có thu nhập khá.

Tuy nhiên, chồng chị thường xuyên đi công tác, công việc bận rộn nên anh yêu cầu vợ nghỉ làm ở nhà để chăm sóc con cái. Thế nhưng, chị A không muốn như vậy, và cuối cùng chị vẫn quyết định đi làm.

Mâu thuẫn bắt đầu từ đó, dần dà hai vợ chồng trở nên căng thẳng. “Về nhà thì chồng cứ khó chịu, thành ra hai vợ chồng cứ lời qua tiếng lại rồi cãi nhau, không có tiếng nói chung. Sống như vậy thì rất là khổ, nhưng tôi vẫn quyết định là đi làm”, chị A nói.

Trong khoảng thời gian đó, chị A có chút cảm tình với một đồng nghiệp nam. Chỉ là ngoại tình tư tưởng, dừng lại ở việc nhắn tin qua lại, cả hai chưa hề đi quá giới hạn. Nhưng khi vợ của người đồng nghiệp phát hiện ra tin nhắn, câu chuyện bị làm lớn, và chồng chị cũng biết được. Anh lập tức yêu cầu ly hôn.

Chị A chia sẻ câu chuyện của mình trong talkshow Tâm Sự Cùng Đinh Đoàn.

Khi ra tòa, chị mong muốn được nuôi cả hai con, nhưng chồng không đồng ý. Anh ta chỉ để chị nuôi con trai và dứt khoát không để con gái theo mẹ. Thậm chí còn buông lời cay độc: “Cô như thế rồi thì lấy tư cách gì mà nuôi con gái”. Cuối cùng, tòa xử cho chị nuôi con trai, còn con gái sống cùng bố.

Tưởng rằng mọi thứ đã chấm dứt, nhưng đến cuối năm 2023, hai người bắt đầu cùng nhau đưa con đi chơi nhiều hơn để các bé có đủ bố mẹ bên cạnh. Một lần cả nhà cùng đi cắm trại hai ngày một đêm, sau hôm đó chồng cũ bất ngờ gọi điện và nói muốn tái hôn, để các con được sống trong một mái ấm trọn vẹn.

Chị A khi ấy rất vui và cảm động, bởi trong lòng chị vẫn còn yêu chồng cũ, vẫn hy vọng có thể hàn gắn. Chị cũng tin rằng, khi chồng cũ đề nghị như vậy thì anh vẫn còn tình cảm với mình. Vì thế, chị đồng ý quay lại, thậm chí đi đăng ký kết hôn lần hai để đúng nghĩa là mẹ của hai con.

Tuy nhiên, cuộc sống sau tái hôn lại không như những gì chị A nghĩ. Chồng không động vào người vợ dù chỉ một đêm, hai vợ chồng luôn ngủ riêng.

Một lần bạn của chồng đến chơi, chị A vô tình nghe chồng nói với bạn: “Thà đi bóc bánh trả tiền chứ nhất quyết không ngủ với vợ nữa”. Nghe những lời đó, chị choáng váng, hụt hẫng đến tột cùng. “Lúc đó tôi buồn lắm, vì sống như vậy tôi cảm thấy chỉ là mẹ của hai con chứ không còn là vợ nữa. Sống như vậy khiến tôi cảm thấy rất bí bách, không thể chia sẻ cùng ai, cũng không thể thoát ra được”, chị A tâm sự.

Clip: Tâm sự của chị A

Lắng nghe tâm sự của chị A, Tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn cho biết, thực tế có nhiều cặp đôi sau ly hôn rồi lại quay về bên nhau và sống tốt. Nhưng trong trường hợp của chị A, mọi chuyện không hề khá hơn.

Nỗi đau, tổn thương, sự nghi ngờ vẫn đè nặng trong lòng người chồng. Mặc dù chuyện chị nhắn tin với người khác chỉ là ngoại tình tư tưởng, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng với anh ta, đó vẫn là vết cứa sâu không thể lành.

Câu nói của chồng chị – “thà đi bóc bánh trả tiền còn hơn đụng vào vợ” – chính là hành vi hành hạ tinh thần, một dạng bạo lực gia đình. Chị đã từng làm anh ấy đau, tổn thương, thì giờ anh ấy trừng phạt chị bằng sự im lặng, bằng sự thờ ờ, bằng việc cố tình khiến chị tổn thương ngược lại. Sống như thế không khác gì một cuộc hôn nhân không tình nghĩa, chỉ còn danh nghĩa vợ chồng.

Tiến sĩ Đinh Đoàn khuyên người vợ nên ngồi lại với chồng để nói chuyện một cách bình tĩnh, rõ ràng. “Thứ nhất, em thừa nhận rằng em đã từng nhắn tin với một người đàn ông. Đáng lẽ chuyện này đã nên khép lại rồi, nhưng chính thái độ của anh bây giờ khiến em buộc phải nhắc lại. Em chưa từng làm gì quá đáng để gọi là có lỗi lớn với anh cả.

Thứ hai, sau khi đã ly hôn một lần, chúng ta quyết định quay lại, điều đó không phải dễ dàng. Nó là cả một sự cố gắng rất lớn. Vậy nên bây giờ em muốn hỏi: ‘Anh thực sự mong muốn điều gì?’ Nếu đã gọi là quay lại làm vợ chồng thì phải sống đúng nghĩa vợ chồng, chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ tài chính, chia sẻ cảm xúc, và cả chuyện chăn gối. Đó là 4 điều căn bản của hôn nhân.

Chuyện quan hệ nhiều hay ít là tùy từng cặp, nhưng không thể là... không có gì cả. Thà rằng anh yếu sinh lý, liệt dương, nhưng đằng này anh khỏe mạnh, cố tình đày đọa để hành hạ tinh thần, rất thâm độc”, Tiến sĩ Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên để chị A nói chuyện với chồng.

Vì vậy, tiến sĩ khuyên chị nên đưa ra một tối hậu thư: cho chồng hai tuần để suy nghĩ và thay đổi. Nếu anh không thay đổi, chị sẽ thay đổi. Cuộc hôn nhân có thể vẫn còn trên giấy tờ, nhưng chị sẽ “có bạn”. “Chúng ta đang sống chung một mái nhà, nhưng thực tế chẳng khác gì người dưng. Nếu anh không thay đổi, thì em sẽ thay đổi. Em cho anh hai tuần để suy nghĩ. Nếu đến thời điểm đó không có chuyển biến, em sẽ tìm bạn. Bởi anh không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng có đầy người xung phong làm việc đó thay anh. Còn anh có tiền thì cứ đi bóc bánh trả tiền", tiến sĩ Đinh Đoàn nhấn mạnh.

Tái hôn với chồng cũ, vợ sốc khi nghe cuộc trò chuyện của chồng với bạn - 2

Ông cũng chia sẻ rằng, trong hôn nhân, tình dục là chất keo gắn kết vợ chồng. Nếu không có keo dính, thì giống như hai hòn gạch chồng lên nhau mà không có lớp vữa, chỉ cần một cú va chạm nhỏ cũng sẽ đổ vỡ.

Khi tư vấn cho các cặp vợ chồng, ông thường hỏi: “Tóm lại thì anh chị có còn ‘đi lại’ với nhau không?” Có người vợ thú nhận: “Chúng em tuy khắc khẩu, nhưng khoản kia thì vẫn ổn”. Đó là dấu hiệu tích cực, vẫn còn khả năng hàn gắn. Nhưng nếu đã 2 năm, 2 năm, thậm chí 6 tháng không đụng chạm gì nhau, chỉ cố sống vì con, thì đó là hôn nhân giả hiệu, rất khó cứu chữa.

Tiến sĩ cũng nhấn mạnh rằng, chị A không nên để bản thân phải chịu sự trừng phạt cả đời vì một lỗi lầm nhỏ không đáng. Đừng nghĩ rằng quay lại rồi thì mình yếu thế, không dám làm gì. Đừng để đến lúc trong lòng chị coi chồng như đã chết thì khi đó mọi sự cố gắng cũng vô nghĩa.

Nếu đã cố gắng hết mức mà vẫn không thay đổi được gì, thì hãy mạnh dạn rời đi. Không cần ly hôn ra tòa, chị có thể dọn ra ngoài sống, đưa con theo và bắt đầu cuộc sống mới – một cuộc đời “bung lụa” của riêng mình. Bởi đời rất ngắn, ai cũng chỉ có một cuộc sống, không ai nên phải nghiến răng chịu đựng mãi mãi, đặc biệt khi đó là sự khổ cực do chính người chồng chủ động tạo ra để hành hạ mình.

Xem thêm: 3 chòm sao thà ế cả đời còn hơn tha thứ chuyện ngoại tình