Thanh Hóa: Bão số 3 cuốn trôi người chồng, vợ mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Sáng 3/8, nước lũ đổ về xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) khiến người chồng bị cuốn trôi mất tích, người vợ may mắn thoát chết khi trèo lên được mô đất cao giữa dòng lũ. 

Trao đổi với phóng viên VTC trưa 3/8, ông Bùi Văn Nhân – Chủ tịch UBND xã Pù Nhi, huyện Mường Lát cho biết, sáng cùng ngày, địa phương có mưa rất to, nước lũ đổ về cuốn trôi ông Bùi Văn Hoạt (sinh năm 1961, trú tại bản Na Tao, xã Pù Nhi, Mường Lát).

Theo ông Nhân, thấy lũ lớn, vợ chồng ông Hoạt di chuyển đàn lợn lên chỗ an toàn. Tuy nhiên, do một con lợn mẹ xổng chuồng nên hai vợ chồng ông Hoạt đuổi bắt thì không may bị nước lũ cuốn trôi.

Vợ ông Hoạt bám được vào mô đất cao nên thoát chết. (Ảnh: Hoàng Dũng)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong hai ngày qua ở huyện vùng cao, biên giới Mường Lát trời mưa rất to, khiến nước lũ dâng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. 

Hiện nay, nước lũ ở hệ thống sông, suối trên địa bàn huyện đang dâng cao. Mưa lũ làm nhiều tuyến đường bị sạt lở cục bộ, khiến giao thông bị ách tắc.

Một ngôi nhà của dân ở huyện Mường Lát đang có nguy cơ sạt lở xuống suối. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại)

Lũ từ trên núi đổ về kéo theo đất đá, cây cối. (Ảnh: Giáo dục và Thời đại)

Nước lũ đã khiến bờ suối bị sạt lở nặng nề. (Ảnh: Giáo dục và Thời đại)