Thấy cô gái đi tắm mà không khóa cửa, nam thanh niên đột nhập để giở trò, nào ngờ đối mặt cái kết ê chề

Cô gái đã chia sẻ câu chuyện với mục đích cảnh báo cho những người khác cần thận trọng hơn.

Mới đây, một cô gái ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc sau khi đi tắm mà quên khóa cửa và một gã đàn ông say rượu đã đột nhập vào. 

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc nửa đêm, khoảng 23h30 phút thứ Sáu, ngày 21/2 vừa qua. 

Nạn nhân là cô Jiraporn Penpat đã chia sẻ lại câu chuyện của mình lên Facebook vào hôm Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 để nâng cao nhận thức và nhắc nhở những người khác luôn cảnh giác, ngay cả khi ở nhà.

Theo đó, theo lời cô Jiraporn Penpat, nhà của cô nằm dọc một con kênh ở quận Nong Chok của Bangkok và phòng tắm ở bên ngoài ngôi nhà. Nghi phạm đã có thể vào nhà cô dễ dàng qua cây cầu dành cho người đi bộ dọc theo con kênh.

Thấy cô gái đi tắm mà không khóa cửa, nam thanh niên đột nhập để giở trò, nào ngờ đối mặt cái kết ê chề- Ảnh 1.

Dép, quần áo và điện thoại mà nghi phạm để lại ở bên ngoài trước khi đột nhập vào nhà tắm.

Jiraporn cho biết hôm đó cô đi tắm mà không khóa cửa phòng tắm vì cho rằng nhà của mình là nơi an toàn. Tuy nhiên, khi đang rửa sạch xà phòng trên người, cô nhận thấy cánh cửa bỗng dưng hé mở. Ban đầu tưởng là bạn trai đang trêu đùa mình nên cô lại đóng cửa lại. Song cánh cửa sau đó bị đẩy mạnh ra và để lộ một người lạ đang đứng trước mặt cô. 

Thấy cô gái đi tắm mà không khóa cửa, nam thanh niên đột nhập để giở trò, nào ngờ đối mặt cái kết ê chề- Ảnh 2.

Nghi phạm đã nhanh chóng bị bắt giữ sau đó.

Người đàn ông chỉ mặc đồ lót và áo phông, đẩy Jiraporn vào phòng tắm và dùng tay bịt miệng cô. Dùng hết sức lực, Jiraporn cố gắng đẩy kẻ đột nhập ra và chạy ra khỏi phòng tắm, hét lên gọi bạn trai. Hoảng hồn, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.Tuy nhiên, gã đàn ông này đã để quần jean, dép xỏ ngón và điện thoại di động bên ngoài phòng tắm. Điện thoại của hắn không bị khóa bằng mật mã, cho phép Jiraporn và bạn trai của cô nhận dạng được nghi phạm thông qua những bức ảnh được lưu trữ trên đó.

Cô Jiraporn cùng bạn trai và những người hàng xóm của họ đã tìm kiếm nghi phạm và cuối cùng phát hiện ra hắn ta đang say khướt lang thang dọc một con phố trong cộng đồng. Trong cơn tức giận, bạn trai của Jiraporn và một người hàng xóm đã tấn công nghi phạm trước khi trói hắn ta bằng dây thừng và gọi cảnh sát đến bắt giữ.

Jiraporn cho biết cô sẽ cải tạo ngôi nhà của mình để an toàn hơn và lắp đặt một cánh cửa để ngăn người lạ dễ dàng vào nhà cô qua cầu. Hiện chưa rõ nghi phạm có phải đối mặt với hậu quả pháp lý nào hay không. Tuy nhiên, theo luật, nghi phạm có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm, phạt tiền lên tới 200.000 baht (khoảng 150 triệu VNĐ) hoặc cả hai vì tội tấn công tình dục. Nghi phạm cũng có thể bị buộc tội bổ sung vì đột nhập vào nơi ở của người khác vào ban đêm.