Thầy giáo thực tập điển trai trong bộ quân phục: Mơ làm công an không được nên ước trở thành thầy giáo

Trong bộ quân phục, nam sinh sinh năm 1999 nhanh chóng "đốn tim" các chị em bởi gương mặt thư sinh với thần thái rạng ngời thu hút mọi nhìn.

Với mỗi sinh viên sư phạm, những ngày thực tập luôn để lại nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều dấu ấn sâu đậm. Đó là những ngày đầu được đứng trên bục giảng với tư cách nhà giáo với những bài giảng, học sinh đầu tiên.

Để trở thành một giáo viên tương lai là cả một hành trình dài với kỹ năng, kiến thức và còn cả sự yêu nghề. Các bạn học sinh cũng rất háo hức khi được đón những thầy cô giáo trẻ về thực tập bởi họ luôn là những người trẻ trung, năng động, hòa đồng lại rất thân thiện. Với nhiều bạn, thầy cô giáo thực tập còn như những người anh chị cùng học tập, cùng tham gia các hoạt động và đôi khi còn có thể tâm sự chuyện riêng tư.

Mới đây, hình ảnh của thầy giáo trẻ trong kỳ thực tập tại trường THPT Trường Chinh (quận 12, TP HCM) đã được đăng tải trên một fanpage và nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Không giống với những thầy cô khác lịch lãm trong bộ vest hay duyên dáng cùng tà áo dài, “anh thầy” 9x này lại khoác trên mình bộ quân phục màu xanh rêu rất chững chạc. Đáng chú ý hơn cả chính là gương mặt thư sinh cùng đôi mắt sáng của anh chàng này thật sự khiến người khác bị thu hút.

"Anh thầy" này có tên là Đinh Ngọc Lên, sinh năm 1999, hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Sư phạm TP HCM. Anh chàng hiện đang theo học ngành Giáo dục An ninh - Quốc phòng, ngành học khá kén người của sinh viên sư phạm.

Chia sẻ khi bất ngờ được chú ý trên cộng đồng mạng, Ngọc Lên cho biết: "Mình rất ngạc nhiên và cảm thấy vui vì nhận được sự quan tâm sau khi các bức ảnh của mình được đăng tải. Những ngày qua facebook của mình tràn ngập lời mời kết bạn và tin nhắn của học sinh thì lúc nào cũng có".

Nói thêm về ngành mình đang theo học, anh chàng thành thật chia sẻ ước mơ lớn nhất của mình là trở thành chiến sĩ công an nhưng do thiếu một chút may mắn nên chưa trở thành hiện thực. Ngọc Lên quyết định lựa chọn khoa Sử - Địa khi đăng ký vào trường Đại học Sư phạm TP HCM, nhưng lúc này vì trường có thông báo tuyển sinh thêm ngành Giáo dục An ninh - Quốc phòng nên anh đã quyết định chọn ngành này.

Anh cũng bật mí rằng, sinh viên ngành này sau khi tốt nghiệp có thể trở thành giáo viên hoặc sĩ quan sau khi ra trường. Cho tới thời điểm này, Ngọc Lên nhận ra mình rất yêu thích và có đam mê với công việc của một thầy giáo.

Thầy giáo tương lai tâm sự: "Mình thích đi dạy hơn, vì khi đứng lớp thì có rất nhiều cảm xúc khác nhau, môi trường làm việc thì có đặc thù riêng, tiếp xúc với học trò, những con người rất trẻ trung không chỉ ở tuổi tác mà ở tâm hồn, phong cách. Và đặc biệt, để cung cấp kiến thức cho học sinh thì mình phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, điều đó cũng tạo nên niềm vui trí tuệ cho bản thân mình".

Trong thời gian tới, Ngọc Lên sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt đợt thực tập này và bước vào năm cuối, sau đó chuẩn bị tốt nghiệp để hoàn thành ước mơ trở thành thầy giáo của mình.

Theo Kenh14.vn