Thúy Nga: Mẹ Kasim ngày nào cũng khóc, có nguy cơ bị mù, đồng nghiệp lo lắng

“Mẹ Kasim vừa mổ mắt xong, giờ ngày nào cũng khóc, có nguy cơ bị mù, rất đáng lo” - Thúy Nga chia sẻ.

Thời gian qua, ca sĩ Kasim Hoàng Vũ bất ngờ bị một số cư dân mạng công kích vì cho rằng anh có nhà cửa tại Mỹ nhưng vẫn đi quyên góp tiền để hỗ trợ phẫu thuật cho mình.

Trước những lời công kích này, một đồng nghiệp của Kasim Hoàng Vũ là danh hài Thúy Nga mới đây đã lên tiếng.

Thúy Nga: Mẹ Kasim ngày nào cũng khóc, có nguy cơ bị mù, đồng nghiệp lo lắng- Ảnh 1.

Kasim Hoàng Vũ và mẹ

Cô nói: “Tôi nói thật với mọi người, đêm nhạc quyên góp cho Kasim hôm đó chỉ quyên góp được 20 nghìn đô là nhiều, không thấm là bao so với số tiền Kasim phải bỏ ra để phẫu thuật lên đến hàng trăm nghìn đô. Lần phẫu thuật đầu tiên của Kasim là 600 nghìn đô, Kasim phải bỏ 40% chi phí, là một số tiền rất lớn, còn lần phẫu thuật lần hai thì chưa biết thế nào vì phải đặt một xương hàm nhân tạo mới.

Hôm đó, tôi cùng anh chị em nghệ sĩ tới nhà hàng của Kasim để ăn ủng hộ. Lúc đầu, tâm thế của tôi nghĩ rằng Kasim chỉ bị một vết mổ thôi, không nghĩ nặng đến thế.

Trong túi của tôi chỉ để 500 đô trong một bao lì xì. Nhưng khi tới nhà hàng, bước vào trong bếp nhìn cảnh Kasim đau bệnh vẫn đứng nấu ăn phục vụ khách hàng, tôi không chịu nổi, bật khóc, chảy nước mắt. Tôi thương Kasim quá vì bệnh nặng thế rồi vẫn phải làm việc, không có ai phụ giúp, không có tiền thuê nhân viên.

Tôi chạy ra mở túi xem còn tiền không thì may quá thấy còn 1.000 đô, rút ra bỏ vào bao lì xì thì quay lại thấy Kasim đã ngồi đó.

Thực sự, phải tiếp xúc người thật việc thật ở ngoài mới thấy Kasim đáng thương cỡ nào, bệnh nặng đến đâu.

Thúy Nga: Mẹ Kasim ngày nào cũng khóc, có nguy cơ bị mù, đồng nghiệp lo lắng- Ảnh 2.

Tôi nói thật, đêm nhạc đó quyên góp được 20 nghìn đô thì 50% là của anh chị em nghệ sĩ, còn lại là tiền khán giả ủng hộ. Sau đó, chị Trizzie Phương Trinh đi quyên góp thêm ở chỗ các anh chị em nghệ sĩ thì mọi người đều cho luôn, chứ không ai kêu gọi quyên góp gì từ khán giả rộng lớn.

Vậy mà sau đêm nhạc đó, Kasim bị chửi quá trời vì bị cho rằng kêu gọi từ thiện.

Mọi người nên biết, ở Mỹ này phải bệnh nặng lắm rồi mới dám nói ra cho mọi người biết. Mọi người ở đây hay bị tâm lý thấy ai bệnh tật đều nghĩ có chính phủ lo cho rồi. Nhưng thực sự chỉ khi nghèo hẳn, không có gì thì chính phủ mới lo. Còn vẫn đi làm, có thu nhập thì đi đâu cũng phải trả viện phí.

Tôi mua bảo hiểm hàng tháng đóng rất cao nhưng đi mua thuốc, đi bác sĩ đều phải trả tiền rất nhiều, bảo hiểm chỉ trả cho một ít. Vì thế nên tôi bảo người nhà mang thuốc từ Việt Nam qua rất nhiều để đề phòng có bệnh tật thì có thuốc mà dùng vì nếu đi mua thuốc bên ngoài thì rất tốn kém.

Nhiều ca phẫu thuật tốn đến 1 triệu đô là chuyện bình thường ở đây. Nhiều người bình thường có vài căn nhà nhưng bệnh tật đổ xuống không còn căn nhà nào vì phải bán hết để chữa trị.

Tôi mong cư dân mạng có tình người một chút. Người ta đã nằm xuống như vậy thì bớt nặng lời làm tổn thương người ta.

Mẹ Kasim vừa mổ mắt xong, giờ ngày nào cũng khóc, có nguy cơ bị mù, rất đáng lo”.