Tình yêu thực tế của Oh Soo Ah và tình yêu hi sinh của Yi Seo: Cái nào mới xứng đáng chiến thắng?

Nếu như là Park Sae Ro Yi thì liệu rằng tình yêu vị kỉ của Oh Soo Ah hay tình yêu hi sinh tất cả như Yo Ji Seo mới đủ để đánh bại trái tim anh chàng?

Sau Hạ cánh nơi anh thì Itaewon Class chính là bộ phim đang nắm giữ nhiều sự quan tâm của dân tình nhất hiện nay. Bộ phim không chỉ kể đến kế hoạch trả thù của chàng trai trẻ Park Sae Ro Yi mà còn khắc hoạ nên một chuyện tình mới mẻ và đầy màu sắc giữa nhiều tuyến nhân vật khác nhau.

Và giờ đây, ngay cả khi chuẩn bị đi đến hồi kết thì mối tình tay ba giữa Soo Ah- Ro Yi và Yi Seo vẫn luôn là đề tài nóng hổi được dân tình tranh cãi sôi nổi. Và liệu rằng tình yêu của Soo Ah hay Yi Seo sẽ chiến thắng đến cùng?

Oh Soo Ah - Tình yêu thực tế nhưng vị kỷ

Xuất hiện như một nữ chính ngay từ những tập đầu tiên và xuyên suốt trong từng giai đoạn cuộc đời của nam chính nhưng Oh Soo Ah lại không được lòng dân tình vì tình yêu có phần nửa vời của mình. Lúc nào cô cũng đặt cảm xúc của mình sau lợi ích của bản thân.

Ví như cách Soo Ah để tình thân xuống dưới tương lai khi nhận học bổng từ chủ tịch Jangga dù đó có là kẻ cô căm hận vì lấy đi mạng sống của người chẳng khác nào bố mình. Hay cái cách cô chấp nhận thấy người mình yêu bị chà đạp, bị đe doạ, bị đẩy vào đường cùng thì Soo Ah vẫn không hề một lần ra tay bảo vệ.

Soo Ah từng nói sẽ chỉ chấp nhận yêu Ro Yi chỉ khi nào cậu đủ giàu. Thế nhưng, ngay từ khi chỉ là chàng trai học cùng cho đến tận lúc đã trở thành ông chủ IC thì Ro Yi vẫn chưa từng nhận được lời yêu hay hành động nào bảo vệ tình yêu từ phía Oh Soo Ah. Thậm chí, ngay cả khi biết Ro Yi thích Yi Seo thì Oh Soo Ah cũng chẳng thèm thừa nhận tình cảm  hay đấu tranh vì tình yêu của mình mà chỉ hỏi Ro Yi rằng cậu có còn yêu mình không.

Có lẽ, đối với Oh Soo Ah, chẳng có thứ tình yêu nào vượt qua ranh giới của thực tại. 15 năm, đón nhận 4 lần tỏ tình nhưng đối với Oh Soo Ah mọi thứ chỉ là điều hiển nhiên chẳng thể mất được. Cũng vì đó mà cô mới mạnh dạn tuyên bố trước Yo Ji Seo rằng Sae Ro Yi thích tôi và chẳng bao giờ thay đổi là vậy.

Yo Ji Seo - tình yêu hi sinh

Trái ngược với một Oh Soo Ah luôn đặt lợi ích bản thân lên cảm xúc cá nhân lại là một Yo Ji Seo kiên định, dám thể hiện và biết hi sinh cho tình yêu của chính mình. Ngay từ những giây phút đầu tiên biết mình quan tâm đến Sae Ro Yi thì Yo Ji Seo đã chủ động tìm mọi cách để đến gần hơn với anh. Từ việc xin làm quản lý cho đến tận khi quyết định bỏ cả tương lai, cãi lại lời mẹ chỉ để được góp sức mình cho cuộc trả thù của ông chủ.

Và tất nhiên thứ tình cảm đó chẳng phải sự bồng bột tuổi trẻ. Bởi ngay sau khi đầu quân cho Danbam, Yo Ji Seo đã thể hiện quyết tâm muốn đồng hành và bảo vệ crush một cách mãnh liệt. Cách cô chấp nhận bước vào hang cọp vì ông chủ và thẳng thừng tuyên bố sẽ không tha cho bất kì ai động đến Ro Yi hay đặc biệt là cách cô khóc vì thấy vết sẹo trên cánh tay của Ro Yi cũng vậy, tất cả đều là những cảm xúc tình yêu mãnh liệt của một cô nàng chỉ mới 20.

Chính cô cũng từng nói: “Lý do để em có thể tỏ tình với anh ấy mà không ngại ngần chính là vì em biết mình đang làm tốt cho anh ấy”. Và dù cho đây có là hiểu lầm đi chăng nữa thì cũng đủ để thấy nàng Yo Ji Seo mạnh mẽ đến đâu. Ngay cả khi nghĩ mình không phải người được yêu, Yi Seo vẫn nỗ lực hết mình cho Danbam, thậm chí không màng việc kiệt sức ngất xỉu thì cô vẫn một mực lo lắng cho Danbam vì nghĩ rằng chỉ khi bản thân thực hiện tốt thì mới được Ro Yi- chàng trai cô yêu thương cần đến.

Có lẽ cũng vì vậy mà tình yêu của Ji Seo mới có thể biến cô trở thành một người phụ nữ đúng như những gì mà Sae Ro Yi nói. Và nếu như Oh Soo Ah mất 10 năm để đổi lấy 4 lần câu “Tôi thích em” thì Yo Ji Seo lại chỉ mất 4 năm để khiến Sae Ro Yi “phát điên” vì mình khi cận kề ranh giới của sự sống còn.

Oh Soo Ah - Yo Ji Seo: Hai kiểu tình yêu trái lập 

Khác với những bộ phim “cẩu huyết” theo motif phân biệt nữ chính- nữ phụ của Hàn, ở Itaewon Class lại khắc hoạ hai nhân vật với hai kiểu tình yêu mà bất kì ai cũng phải phân vân lựa chọn. Trong mắt của nhiều người, Soo Ah không chỉ là nhân vật đáng trách mà cô cũng vô cùng đáng thương.

Nếu nói Soo Ah là kẻ ham vật chất hay thực dụng khi yêu cầu chỉ yêu Ro Yi khi anh giàu thì nếu là thế, cô chỉ cần chọn con trai chủ tịch Jangga- Jang Geun Won là xong. Thế nhưng, thực chất, giống như Sae Ro Yi nói, Oh Soo Ah chỉ đang sống cho chính mình và đó là điều chẳng có gì đáng trách cả.

Cô từng nói với Ro Yi rằng, ước mơ của mình chỉ đơn giản là có nhà đẹp, xe sang và một cuộc sống dư dả không dựa dẫm vào người khác. Một người từng bị chính mẹ ruột bỏ rơi, phải sống một cuộc sống vất vả phải tự đi làm thêm như cô thì việc mong muốn cuộc sống đủ đầy cũng là lẽ dễ hiểu.

Đó có lẽ cũng chính là lý do mà Soo Ah mở lời xin Ro Yi hãy dừng lại, bỏ mặc tất cả và đến bên cô. Bởi lẽ, lúc đó, cô đã trở thành người mình muốn và chấp nhận bỏ tất cả tương lai để đến bên người mình yêu.

Không chỉ vậy, một cô nàng mạnh mẽ và kiên định như Oh Soo Ah chẳng có lí do gì phải suốt ngày chạy đến bên Ro Yi mặc cho những nghi ngờ từ phía chủ tịch Jangga. Dù từng có lần mật thám cho Jangga nhưng chưa một lần Oh Soo Ah làm tổn hại đến người cô yêu. 10 năm hay 15, 20 năm đi chăng nữa thì Soo Ah vẫn mãi luôn ở đó, vẫn luôn cố gắng tìm đến Ro Yi và cùng anh trải qua mọi chuyện.

Thế nhưng, dù là vậy thì Oh Soo Ah cũng chẳng thể nào chiến thắng được tình yêu mãnh liệt của Yi Seo. Bởi dù cho tình yêu của Soo Ah chẳng kém gì Yi Seo đi chăng nữa thì bất kì ai cũng sẽ chọn cô gái biết hi sinh và dám đấu tranh tình yêu hơn là một cô nàng quá thực tế sự, nhất là với một chàng trai sống thiên về tình cảm như Park Sae Ro Yi.

Xem thêm: Tập cuối Itewon Class sẽ khác hoàn toàn trong truyện, biên kịch bẻ lái "gắt" đến đâu?