"Tôi thấy con bé nằm giữa vũng máu": Hiện trường rùng mình trong căn biệt thự nơi nữ vận động viên bị cha ruột sát hại

“Tôi thấy cháu nằm trong vũng máu giữa bếp” – lời kể ám ảnh của người chú Radhika Yadav hé lộ khoảnh khắc kinh hoàng khi cô bị cha ruột bắn chết ngay tại nhà riêng.

Chỉ một ngày sau khi nữ vận động viên tennis Radhika Yadav bị bắn chết tại nhà riêng ở Gurugram, thi thể cô đã được đưa đi hỏa táng trong sự tiếc thương và bàng hoàng của người thân, hàng xóm và bạn bè. Trong số những người chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng hôm 10/7, lời kể của người chú – ông Kuldeep Yadav – là một trong những chi tiết chân thực và ám ảnh nhất về bi kịch xảy ra trong căn nhà ba tầng ở khu dân cư cao cấp Sushant Lok Phase 2, phường Sector 57.

"Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và lập tức chạy xuống tầng một. Tôi thấy con bé nằm giữa vũng máu trong bếp và khẩu súng nằm trong phòng khách" ông Kuldeep Yadav ghi lại trong lời khai về vụ việc.

Ông Kuldeep sống cùng gia đình ở tầng hai cùng căn nhà, trong khi tầng một là nơi sinh sống của gia đình ông Deepak Yadav – bao gồm ông, vợ là bà Manju Yadav, con gái Radhika và một người con trai. Theo lời kể, vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, chỉ có ba người ở tầng một là ông Deepak, bà Manju và Radhika. Anh trai của nạn nhân không có mặt tại hiện trường.

Khu nhà nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau tiếng nổ, con trai của ông Kuldeep – Piyush Yadav – cũng lập tức chạy lên. Hai cha con nhanh chóng đưa Radhika đi cấp cứu bằng xe riêng tới Bệnh viện Asia Maringo ở Sector 56. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây đã xác nhận cô không qua khỏi.

Ông cũng xác nhận khẩu súng gây án là khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng 32 được cấp phép hợp pháp cho ông Deepak Yadav, người hiện đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra.

Thông tin từ phía cảnh sát cho biết, ông Deepak đã thừa nhận hành vi bắn con gái vì mâu thuẫn liên quan đến học viện tennis mà Radhika điều hành. Ông cho rằng mình bị tổn thương lòng tự trọng khi bị người khác chế giễu là sống dựa vào thu nhập của con gái. 

Cùng với đó, ông này cũng cho biết bản thân có thu nhập ổn định và ông đã mắc chứng trầm cảm khoảng 15 ngày trước khi xảy ra vụ việc thương tâm.

Trong khi đó, vai trò của người mẹ, bà Manju Yadav, trong thời điểm xảy ra vụ án cũng đang được cảnh sát làm rõ. Bà cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, bà đang ngủ trong phòng do cơn sốt.

Tang lễ của nữ vận động viên diễn ra vào chiều ngày 11/7, với sự có mặt của khoảng 150 người, trong đó có anh trai Dheeraj – người thắp lửa tiễn đưa chị gái trong lễ hỏa táng. 

Nguồn: NDTV, Times Of India