Nhiều khán giả vẫn nghĩ Tôn Ngộ Không là “độc cô cầu bại”, số 1 trong Tây Du Ký? Không hề, Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung vẫn có một điểm yếu chí mạng.
Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký được biết đến là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ và tài ba, với 72 phép biến hóa thần kỳ. Tuy nhiên, nhân vật này cũng có những điểm yếu, như tính cách nóng nảy và ngạo mạn. Ngoài ra, Tôn Ngộ Không còn bị kém xa hai đệ đệ là Trư Bát Giới và Sa Tăng trong một số khía cạnh.
Một điểm yếu lớn khác của Tôn Ngộ Không là thủy chiến. Dù có thể chiến thắng bất cứ yêu quái nào trên trời, dưới đất hay ở địa phủ, nhưng khi xuống nước lại trở nên yếu đuối và bất lực.
Trong một tình huống trong nguyên tác Tây Du Ký, thầy trò Đường Tăng đã gặp phải yêu quái Kim Ngưu Tinh, người đã tạo ra phép mạnh khiến gió và tuyết rơi dày. Phép mạnh này đã khiến cho Thông Thiên Hà bị đóng băng chỉ sau một đêm. Để qua được sông, các thủy tộc đã biến hóa thành hình dạng nhân ảnh để lừa dối thầy trò Đường Tăng. Tuy nhiên, khi họ bước vào sâu vào sông, thủy tộc lập tức bắt giữ họ.
Đường Tam Tạng đã bị yêu quái bắt xuống sông khi đòi băng qua để lấy kinh. Tôn Ngộ Không gọi hai sư đệ lại bàn kế sách để cứu sư phụ, nhưng khi nói về việc đánh dưới sông, Ngộ Không phải thừa nhận điểm yếu của mình trong thủy chiến. Bát Giới sửng sốt khi nghe điều đó vì ai cũng hiểu Ngộ Không tài giỏi hơn họ rất nhiều. Tuy nhiên, Sa Tăng đã đề xuất Ngộ Không có thể biến hình và cùng mình xuống cứu sư phụ. Cuối cùng, Ngộ Không lên trên mặt nước và căn dặn hai sư đệ bắt yêu quái hoặc giả thua dụ nó lên để đánh.
Đây cũng là chân lý cuộc sống dễ hiểu. Trong việc dùng người, nên lấy ưu che khuyết, người quản lý xuất sắc cần biết khai thác ưu điểm của nhân viên thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của họ. Không có ai là hoàn hảo, trong tập thể cần biết tận dụng sở trường của người này bù vào sở đoản của người khác mới mang lại hiệu quả.
Về sau nhờ có sự giúp sức của cả Quan Âm Bồ Tát mà Đường Tăng cũng được cứu. Cuộc thủy chiến đó cũng không phải lần đầu tiên Tôn Ngộ Không để lộ điểm yếu khó nói của mình. Khi đi thu phục Sa Tăng, Bát Giới mới là người xuống nước nghênh chiến, còn mỹ hầu vương chỉ đứng trên bờ tiếp ứng mà thôi. Lần thu phục Cửu Đầu Trùng là do Bát Giới và Bạch Long Mã ra trận, mãi đến khi yêu quái này lên bờ Ngộ Không với Nhị Lang Thần mới chiến đấu. Hay trận Hắc thủy hà thì Sa Tăng hạ thủy dẫn dụ, Tề Thiên Đại Thánh ở trên bờ giúp đỡ.