Trần tình của trai đẹp sau khi bị tố "thả thính, dụ gái xinh bay từ Mỹ về Hà Nội rồi bỏ"

(KenhTinGame) - Theo lời chàng trai trong vụ việc này, sự việc cần phải được hiểu đa chiều từ nhiều phía, và những lời cô gái kia nói không hoàn toàn là đúng sự thật

Mới đây cộng đồng mạng đã xôn xao chuyện một cặp đôi quen biết qua Facebook và chat với nhau từ hồi tháng 5.2017. Theo lời kể của ccô gái gốc Sài Gòn ở Mỹ tên C.N, cô đã phải lòng anh chàng Hà Nội tên H.T. Chia sẻ sở thích chơi game, cả hai đã nhắn tin và trò chuyện với nhau qua Facebook trong 5 tháng.

Dù chưa gặp mặt ngoài đời, H.T gọi C.N trong tin nhắn là bạn gái hay người yêu. Tưởng chừng tìm thấy người đàn ông của đời mình qua mạng ảo, C.N mua vé bay từ Mỹ về Sài Gòn hết 1.500 USD (khoảng 34 triệu đồng), rồi bay ra Hà Nội gặp H.T. Thế nhưng H.T chỉ nói chuyện với cô như người dưng.

Sau đó, H.T thanh minh rằng lúc nhắn tin thả thính C.N thì anh còn cô đơn, giờ có người yêu rồi. Không chỉ vậy, C.N còn chu đáo mua đồng hồ định làm quà sinh nhật muộn cho H.T nhưng giờ phải về Mỹ trả lại cho cửa hàng.

Trên một nhóm Facebook nổi tiếng, C.N chia sẻ câu chuyện này và cả đoạn tin nhắn H.T từng thả thính, gọi cô là người yêu hay rủ về Việt Nam.

Sau khi vụ việc vỡ lở thì chàng trai H.T đã chính thức lên tiếng giải thích và phân trần về toàn bộ sự việc. Theo anh, câu chuyện này cần được nghe từ nhiều phía, có cái nhìn đa chiều, và rằng không phải tất cả những lời nói của C.N đăng trên mạng đều là sự thật.

"Đoạn chat kia là giai đoạn đầu mới làm quen nchuyen với nhau, lúc có cảm tình thì việc nói chuyện tình cảm là chuyện bt và đó là nội dung chat cá nhân giữa 2 người và bất kì cặp đôi hay người mới nào khi nói chuyện với nhau cũng sẽ thế và đó quyền riêng tư cá nhân chứ không phải để nhằm mục đich sử dụng làm vũ khí để tấn công người khác khi ng ta không thoả mãn mình và nếu ai cũng làm thế thì xã hội này loạn luôn.

Mình cũng đã chủ động dừng liên lạc sau cuộc nói chuyện đó đến nay vì có ny mới và bản thân Bạn đấy cũng quá hiểu điều đó và việc 1 ng ở VN 1 ng ở Mỹ chưa gặp chưa làm gì thì lại đặt nặng vài ba câu nói và chuyện tình cảm rồi nói lừa gạt này nọ lại quá là buồn cười vì không có gì gọi là xác định trong 1 mối quan hệ này 

Việc nói mất mấy chục triệu về để gặp mình lại càng thể hiện sự giả dối của bạn kia hơn vì bạn kia về 2 tuần với mẹ và ở Sài gòn ăn chơi đến tận 13 ngày thì liên quan gì tới việc về gặp mình? và bản chất Mình đã cắt đứt liên lạc từ cách đây mấy tháng vì có người yêu nhưng vẫn cố đấm ăn xôi ra Hà Nội cách đột ngột để làm gì, trong khi kể cả lúc bạn đấy lên Văn phòng cty mình vì bạn này là game thủ thì mình vẫn lịch sự ra nói chuyện hỏi han bình thường. Tối hôm đó mình cũng bảo mấy anh em trong phòng đưa bạn ấy đi ăn vì đã mất công ra ngoài này, mình không đi được vì có 1 cuộc hẹn từ tuần trước với 1 số người bạn thân rồi, sau đó không hiểu tại sao sau đó bạn đấy lại đăng lên FB luôn.

Việc lôi ra đoạn chat cũ nói xấu và bôi nhọ nó đang thể hiện bản thân bạn đó quá hèn hạ và không ra gì, thử hỏi bản thân bạn ý các đoạn chat gạ xoạc rồi chat sex với bạn của mình và 1 số game thủ chơi cùng xem nếu mà được public thì chắc sẽ còn nhiều kịch hay để xem 

1 người muốn bôi nhọ 1 người khác thì việc vẽ ra 1 câu truyện để ng kia sai là chuyện quá bình thường và đương nhiên đã là phận con gái thì chắc chắc sẽ được thông cảm và an ủi từ nhiều người xung quanh vì những người comment chửi mình thì họ chỉ là người đọc từ 1 chiều

Bản chất tốt đẹp thì không sao còn không ăn được đạp đổ thì đúng là nực cười vì mình và bạn đấy chưa gặp chưa có bất cứ chuyện gì ngoài vài ba câu truyện riêng tư, việc tung tin lên để hại người khác chỉ làm nhân phẩm thêm xấu đi thôi 

Bản thân mình từ lúc bị bạn đấy bôi nhọ mình đã chọn phương án im lặng để xem bạn đấy còn trò gì khác để làm nữa không nhưng vẫn chỉ vin vào vài ba cái ảnh cũ mang đi copy paste để van xin sự đồng cảm của xã hộ là tôi là kẻ đáng thương. 

Bạn ý nói FB bạn ý bị report là do mình làm, nhưng bản thân bạn ý tự hỏi xem lúc bạn ý post bài đầu tiên bôi nhọ mình thì bạn í đã block FB + đổi tên FB rồi, còn việc report thì bạn đấy phải xem do vi phạm chính sách đặt tên thật hay là bản thân bị nhiều người gét quá chứ mình không có rảnh vì mình đã nói từ đầu là im lặng để cho bạn ý thích làm gì thì làm rồi

Bạn ý còn bảo cho mình biết tên thật là sai lầm vì lý do công việc nên không được công khai, bộ bạn ý là mật vụ à hay gián điệp chính trị, mình còn biết Tổng thống mỹ là Donald trump nhé, còn bạn đấy đọc cho mình đủ các loại tên như Tề Ý Nhi, Chờ loe Nguyễn plapla thì mình cũng k qtam đầu vì mình là ng VN chứ k phải ninja như bạn

Bạn ý nhờ người đăng lên các báo xã hội nhưng lại che mặt và tên bạn ý, còn đoạn chat thì lại k che gì cả thì không mang mục đích bôi nhọ và hãm hại người khác thì là gì, nó đang vị phạm điều khoản 122 bộ luật hình sự năm 2009 nhé.

Mọi vấn đề đều phải có cái nhìn 2 chiều để xác minh thực hư nguồn gốc của mọi việc như thế mới đánh giá ai đúng ai sai và các anh em trồng rau nuôi tằm thì nên tìm hiểu kĩ và cẩn thận không có ngày bị cắn lúc nào không hay đấy, kiểu này mà lớ ngớ chạm vào người bạn ấy 1 cái chắc mình bị tế sống yểm bùa hoặc lên mẹ các trang nhất báo xã hội để bạn ấy khoe chiến tích mất."

Hiện tại, cô gái tên C.N đã khóa tài khoản Facebook cá nhân của mình.