Tranh vui: Cười vỡ bụng với cách dùng tiền mua thiên hạ của các anh trai nhà giàu

Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

Khi xem những bộ phim như Crazy Rich Asians hay Gossip Girls, đâu là chi tiết mà bạn thấy ấn tượng nhất? Rắc rối trong mối quan hệ của họ, các âm mưu gia tộc,...?

Drama nhà giàu, mị không có hứng lắm

Nhưng hàng hiệu ư, tui sẽ không từ chối đâu

Nếu trả lời "Đúng" với các lựa chọn trên, chắc chắn bạn đang không thành thực với lương tâm của mình. Còn nếu câu trả lời là cuộc sống giàu sang, xa hoa, với vô số các món hàng đắt đỏ, chiếc xe hơi thời thượng thì đừng mặc cảm, bởi không chỉ mình bạn mà còn rất nhiều người khác có cũng có chung suy nghĩ như vậy đó.

Thật khó để có một cái nhìn chân thực nhất về 24 giờ trong ngày của tầng lớp thượng lưu, bởi ngay cả phim ảnh cũng chỉ có thể khắc họa được một góc rất nhỏ trong đó.

Bởi vậy, họa sĩ truyện tranh Nixon Siow đã thử đặt mình vào vị trí của họ và vẽ ra bộ truyện hài hước Chuyện Nhà Giàu với nhiều tình huống bi hài mà chỉ người thuộc tầng lớp thượng lưu mới hiểu. Còn với nhiều "poor kid", các bạn có hiểu không?

Đừng đọ sáng với nhà giàu, nếu không mắt bạn sẽ sáng trước đó

Láo nháo báo cáo lên phường, nghe chưa?

Cảm giác khoan khoái cho người tốt nghiệp khóa đầu thai

"Dạy nhà giàu cách kiếm tiền và tiêu tiền" là một trong những công việc vô dụng nhất trên quả đất này

"Bắt phạt anh chẳng dễ dàng" - người giàu nói

Khi đồng tiền lên tiếng, tất cả đều chỉ là hư vô

Giống như Đấng, người giàu cũng có thể dùng tiền mua công lí

Châu chấu mà đòi đá xe...

Lũ ruồi phạm thượng thật có mắt không thấy Thái Sơn

Vì sao người giàu lại được người làm dịch vụ yêu mến đến vậy?

Mấy trò tích điểm mà đòi chơi anh à?