Tranh vui: Khi các loài vật cũng phát cuồng vì đại dịch Corona

Cả thế giới náo loạn khổ sở vì dịch viêm phổi COVID-19, ngay cả các loài vật cũng dần phải làm quen với cách ly, rửa tay vệ sinh và giữ khoảng cách xã hội. Đây chính là ý tưởng của loạt tranh vui đến từ họa sỹ Chow Hon Lam dưới đây. Hãy cùng thưởng thức nhé.

Thời điểm này, ai cũng ở nhà nhiều hơn trước đây. Ai cũng ít vận động hơn, ngồi nhiều hơn, và ăn nhiều hơn (vì đồ ăn tích trữ nhiều quá mà). Chow Hon Lam tin rằng sau khi cách ly qua đi, rất nhiều người sẽ trở nên mập mạp giống như các loài vật trong những bức vẽ của anh.

Bóng bay bất ngờ dành cho bé cá heo hay khóc nhè

Món quà cho người ấy ngày đầu hẹn hò, thà muộn còn hơn không

Làm sao mà rùa lại thắng thỏ khi thi chạy? Bí mật là dây

"Gấu Sắt" làm đúng chứng năng nhiệm vụ của mình (Iron = là quần áo)

Gà và vịt tranh nhau quả trứng của ai và cái kết bất ngờ

Nỗi khổ của bé rắn khi không thể rửa tay trong mùa Corona

Thay bóng đèn

Kho báu thời điểm hiện tại: một hòm đầy những giấy vệ sinh

Cách bà mẹ gà mua quần áo cho các con của mình

"Em lạnh lắm anh ơi"

Rùa sẽ về nhất trong cuộc thi chạy này

Cơn ác mộng của chú gà

Đối với ốc sên, ở nhà tự cách ly quá đơn giản

Chiếc giường thật êm ái làm sao

Muốn có bánh xe để chơi ư, có ngay...

"Ai lấy cho tôi khăn tắm cái nào

Nhớ phải rửa tay sau khi ăn đó

Ảo thuật là như thế nào

Cây đèn thần hay 7 viên ngọc rồng đây nhỉ?

Khi các loài vật chơi bóng rổ

"Tôi câu được con cá to nè". "Con cá của tôi còn to hơn"

"Cha ơi chúng ta có nên tự cách ly ở đây không"? "Có con ạ, ở đây chúng ta sẽ được an toàn"