Trẻ trâu học Naruto làm ninja để đi ăn trộm và cái kết đắng lòng

(KenhTinGame) - Thay vì học hỏi những điều tốt đẹp từ bộ truyện, thanh niên lại cố gắng áp dụng nó để làm những hành vi phạm pháp

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày thứ hai vừa qua, cảnh sát thành phố Dunwoody đã nhận được thông báo trộm đột nhập từ một cửa hàng bán lẻ Target của công ty giám sát camera an ninh. Cảnh sát ngay sau đó đã đến hiện trường và bắt được người ở khu vực xung quanh giống với nghi phạm trên camera an ninh.

Sau khi bị xác định là thủ phạm và hỏi cung, Atkins đã khai là anh ta có ý tưởng đột nhập vào ăn trộm vì vừa đọc quyển truyện tranh Naruto tập 5. Trong tập truyện đó có dạy làm thế nào để trở thành ninja và cách để đi vào khu vực được bảo vệ.Các thanh tra cảnh sát đã tiến hành thẩm tra nghi phạm và anh ta đã thú nhận rằng mình đột nhập vào cửa hàng bởi vì anh đã thực hành theo những gì đã đọc trong tập truyện tranh Naruto, Vol 5. Trong tập này có dạy về cách để trở thành một ninja và đột nhập vào khu vực an ninh. Anh đã bị khép tội đột nhập trái phép cấp độ 1.

Atkins bị bắt cùng chiếc túi chứa đầy tang vật: 10 quyển sách, 10 DVDs, một máy chơi ONN DVD, một máy tính bảng Samsung, tai nghe Bluetooth, tiền và một cái đồng hồ.

Điều mà Atkins học được từ Naruto là cách đột nhập vào khu vực an ninh mà không để bị phát hiện, còn dĩ nhiên tác giả Masashi Kishimoto lại không viết ra câu chuyện đểgửi gắm bài học như vậy. Có lẽ tác giả chỉ muốn Naruto ngăn cản tên tội phạm để không cho sự việc như vậy xảy ra.

Sau khi được chia sẻ trên MXH Facebook, vụ việc này đã khiến rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận kiểu... 'bó tay' với anh chàng này.

Anh ta hẳn là đọc thiếu chương 'Làm thế nào để không bị bắt'…"

"Đọc sách là để trở thành người tốt hơn… À tôi quên mất, ngu ngốc làm sao chữa được."

"Tôi cũng đọc Naruto tập 5, cơ mà tôi không đi làm trộm vì tôi cũng sẽ không đi làm cướp biển sao khi đọc tập "Đảo Báu vật".