Vào tháng 12 năm 2015, khi đang tất bật chuẩn bị đám cưới cho con gái, bà Lã Thiên Mai ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nhận được thông báo biến động số dư của ngân hàng. Khi bấm vào kiểm tra, người phụ nữ này vô cùng ngạc nhiên khi thấy tài khoản được cộng thêm 1,6 triệu bảng Anh, tương đương 15,3 triệu NDT (hơn 54 tỷ đồng).
Vì nhận được khoản tiền quá lớn, bà Lã vô cùng bối rối, cho rằng ai đó đã chuyển khoản nhầm hay đây là cái bẫy của bọn lừa đảo. Tuy nhiên, một cuộc gọi từ nước ngoài ngay sau đó đã lý giải tất cả mọi chuyện.
Hóa ra, người ở đầu dây bên kia là Lưu Viễn Nghị, người từng được bà nhận nuôi. Sau mấy lời hỏi thăm, đối phương nói: "Số tiền này là chút lòng hiếu thảo của con đối với mẹ, mẹ nhất định phải nhận, không được trả lại!”
Sau khi Lưu Viễn Nghị tắt máy, Lã Thiên Mai vô thức rơi vào trầm tư. Những ký ức từ 15 năm trước cũng bắt đầu ùa về trong tâm trí người phụ nữ này.
Cuộc gặp gỡ sưởi ấm 2 cuộc đời
Vào một buổi tối sau khi tan làm năm 2000, trời bỗng đổ mưa to, Lã Thiên Mai không mang ô nên vội tấp vào một gara đổ nát ở gần đó để trú tạm. Cũng tại nơi tối tăm và ẩm mốc này, bà nhìn thấy một cậu bé tầm 16 tuổi với bộ đồ rách rưới đang ngồi trên một cái bàn và làm bài tập. Ngay bên cạnh đó là một chiếc giường gấp đơn giản.
Nhìn thấy Lã Thiên Mai, cậu bé liền đưa cho bà 1 cái ghế đẩu. Thấy vậy, Lã Thiên Mai mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại bên cậu bé và ân cần hỏi thăm: "Cháu cũng trú mưa ở đây à?”
Cậu bé lắc đầu và bình tĩnh nói: "Cháu sống ở đây".
Qua thăm hỏi, Lã Thiên Mai biết được cậu bé này tên là Lưu Viễn Nghị. Sau khi cha mẹ mất vì tai nạn giao thông, cậu trở thành trẻ mồ côi và ở với chú. Tuy nhiên khi thấy cuộc sống của gia đình chú cũng rất khó khăn, Viễn Nghị quyết định chuyển đến gara đổ nát này ở. Ban ngày cậu đến trường, đến tối thì đi nhặt rác để kiếm tiền. Dù cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng cái nghèo không thể khiến cậu bỏ cuộc mà càng nuôi lớn mơ ước phải thành công và giàu có của cậu.

Ảnh: Sohu
Sau khi nghe câu chuyện của Lưu Viễn Nghị, Lã Thiên Mai bỗng nảy ra ý nghĩ giúp đỡ đứa trẻ tội nghiệp này. Dần dần, khi cả hai đã trở nên thân thiết, bà Lã ngỏ ý nhận Lưu Viễn Nghị làm con nuôi. Cảm nhận được tình yêu thương của người phụ nữ trước mặt, Lưu Viễn Nghị cũng cởi bỏ sự dè dặt của mình, chấp nhận làm con mẹ Lã.
Vào thời điểm đó, dù phải một mình nuôi con nhỏ và đang gánh khoản nợ hơn 2 triệu NDT nhưng Lã Thiên Mai không để Lưu Viễn Nghị phải thiếu ăn hay nghỉ học buổi nào. Con gái của bà cũng xem Lưu Viễn Nghị như anh trai trong nhà, đổi lại cậu bé này cũng thường xuyên giúp em học hành.
Từ giáo viên của mình, Lã Thiên Mai biết rằng Lưu Viễn Nghị có thành tích học tập rất tốt. Bà thầm nghĩ một đứa trẻ thông minh như vậy chắc chắn sẽ thành công trong tương lai. Quả nhiên, Lưu Viễn Nghị đã không làm người mẹ nuôi của mình thất vọng. Năm 2003, cậu trúng tuyển vào Đại học Tài chính Chiết Giang. 4 năm sau đó, chàng trai này được cử sang Anh và học tập tại Đại học Cambridge.
Trước khi Lưu Viễn Nghị đi du học, Lã Thiên Mai đã bán tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà để cậu có tiền chi trả học phí và sinh hoạt. Ở nơi xứ người, Lưu Viễn Nghị luôn nỗ lực học tập và tự hứa với bản thân mình rằng sau này nhất định sẽ báo đáp người mẹ nuôi của mình.
Món quà cưới đặc biệt
Năm 2015, Lưu Viễn Nghị khi đó đã là một doanh nhân thành đạt, làm việc trong một công ty tài chính nổi tiếng của Anh. Khi nghe tin em gái sắp kết hôn, anh đã chuyển 1,6 triệu bảng Anh vào tài khoản ngân hàng của mẹ nuôi Lã Thiên Mai.
Sau khi chuyển tiền, Lưu Viễn Nghị ngay lập tức gọi điện cho mẹ và nói: "Số tiền này là lòng hiếu thảo của con đối với con, mẹ phải nhận lấy. Hãy dùng tiền mua một căn nhà mới để ở, cũng mua thêm một căn nhà đẹp hơn cho em gái con mẹ nhé."

Ảnh: Sohu
Sau khi nhận được tiền, Lã Thiên Mai chỉ dùng một phần để sắm của hồi môn cho con gái. Số tiền còn lại, bà quyên góp cho các tổ chức từ thiện nhằm giúp đỡ những học sinh nghèo. Sau khi biết chuyện, Lưu Viễn Nghị không hề trách mẹ mình mà càng thêm yêu thương người phụ nữ này. Anh cho biết: " Mẹ Lã là tấm gương sáng cho tôi noi theo. Tôi cũng sẽ tiếp tục quyên góp từ thiện và giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh giống tôi hơn nữa!"
Câu chuyện của Lã Thiên Mai và Lưu Viễn Nghị khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Đa số đều cho rằng câu chuyện của họ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trong xã hội. Nhờ lòng tốt, Lã Thiên Mai đã thay đổi cuộc đời của Lưu Viễn Nghị. Cũng nhờ lòng tốt đó, cô cũng tự thắp sáng cuộc đời của chính mình và sưởi ấm thêm nhiều cuộc đời khác.
(Theo Sohu, 360doc)