Vợ cũ Bằng Kiều bức xúc đến mức bật khóc, phản đối gay gắt phát ngôn của bà Phương Hằng về việc khán giả nuôi nghệ sĩ

"Trong suy nghĩ của tôi, nếu ai đó để người khác nuôi mình tức là ngồi không, không đi làm ăn gì cả" - Trizzie Phương Trinh bức xúc vì phát ngôn của bà Phương Hằng.

Trong một clip livestream được đăng tải cách đây ít ngày, bà Phương Hằng đã gây tranh cãi khi khẳng định "Công chúng là người nuôi sống nghệ sĩ". Trước chia sẻ này, MXH đã nổ ra 2 luồng ý kiến trái chiều, người ủng hộ, người phản đối nhưng hầu như không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của khán giả với nghệ sĩ trong công việc hoạt động nghệ thuật.

Mới đây 17/5, Trizzie Phương Trinh - vợ cũ của Bằng Kiều cũng chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về vấn đề này. Cô đã bật khóc khi nghe câu nói nghệ sĩ được khán giả nuôi, khẳng định từ trước đến nay đều lao động chân chính, không phải ăn không ngồi rồi và tiền bạc tự khắc chạy vào túi.

Chia sẻ của Trizzie Phương Trinh:

Bây giờ người ta đang nói một câu khiến tôi rất bức xúc. Tôi vô cùng bức xúc trước câu nói công chúng là người nuôi sống mấy thằng ca sĩ, mấy con nghệ sĩ này nọ. Tôi qua Mỹ từ rất lâu rồi, thời gian ở Việt Nam chưa tới một phần tư cuộc đời mình nhưng tôi hiểu được sự bạc bẽo của nghề này.

Tôi cũng là người may mắn được ông trời thương nên sớm nhận ra điều này và chuyển sang kinh doanh. Mọi người thấy tôi bận bịu, tối ngày chỉ lo làm ăn, một mình mấy cái quán này. Tôi làm nhiều như vậy vì không muốn người ta coi thường mình, coi mình là xướng ca vô loài, chỉ biết kiếm tiền bằng lời ca tiếng hát. Mặc dù tôi không còn kiếm tiền bằng nghề hát nữa nhưng nghe người ta nói như vậy mà tôi đau xót thay cho những anh chị em đang hoạt động, sinh sống bằng nghề này, nhất là khi họ nói "người dân nuôi sống mấy thằng, mấy con nghệ sĩ". Không phải qua chuyện lùm xùm gần đây mà kể cả trước đó, mỗi lần nghệ sĩ có scandal nào là họ lại dùng lời lẽ như thế để tẩy chay nghệ sĩ nọ, nghệ sĩ kia.

10 tuổi tôi đã sang Mỹ, chỉ sống ở Việt Nam một phần tư cuộc đời mình nên không biết phải hiểu chữ "nuôi" như nào cho đúng. Trong suy nghĩ của tôi, nếu ai đó để người khác nuôi mình tức là ngồi không, không đi làm ăn gì cả, chỉ đợi người đó đem tiền về nuôi mình, chăm sóc mình. Như thế mới gọi là nuôi.

Còn khi người nghệ sĩ dùng sức lao động của mình đi hát, dùng tiếng hát của mình để kiếm tiền thì không thể nói là nghệ sĩ được người này người kia nuôi, nghe rất sai. Tôi từng đi show nên tôi biết cực khổ lắm, phải thức khuya dậy sớm, chứ đâu có nhàn hạ được người khác mang tiền đến cho đâu mà bảo nghệ sĩ được nuôi. Nhiều lúc tôi lên sân khấu nhảy muốn xỉu vì quá mệt, kiệt sức. Nhiều khi 3 giờ sáng tôi đã phải ra sân bay, vừa tới nơi đã phải chuẩn bị diễn luôn vì có những show mở rất sớm. Tôi chỉ kịp thay đồ rồi nhảy lên sân khấu hát luôn. Làm gì có chuyện tới nơi rồi được người ta dâng một đống tiền cho mình.

Ví dụ một người doanh nhân mở nhà hàng ra, sao tôi không bao giờ nghe người ta nói khách hàng là người nuôi doanh nhân đó, mà lại chỉ nghệ sĩ bị nói thế. Rõ ràng phải có khách hàng thì doanh nhân mới giàu được, sao không ai nói khách hàng nuôi doanh nhân đi, lại chỉ xoáy vào nghệ sĩ?

Vợ cũ Bằng Kiều bức xúc đến mức bật khóc, phản đối gay gắt phát ngôn của bà Phương Hằng về việc khán giả nuôi nghệ sĩ - Ảnh 3.
Vợ cũ Bằng Kiều bức xúc đến mức bật khóc, phản đối gay gắt phát ngôn của bà Phương Hằng về việc khán giả nuôi nghệ sĩ - Ảnh 4.

Trizzie Phương Trinh bật khóc khi nói về phát ngôn khán giả nuôi nghệ sĩ

Vợ cũ Bằng Kiều bức xúc đến mức bật khóc, phản đối gay gắt phát ngôn của bà Phương Hằng về việc khán giả nuôi nghệ sĩ - Ảnh 5.

Phát ngôn của bà Phương Hằng đang gây tranh cãi suốt nhiều ngày qua, nhiều nghệ sĩ đồng loạt lên tiếng bày tỏ quan điểm

Vợ cũ Bằng Kiều bức xúc đến mức bật khóc, phản đối gay gắt phát ngôn của bà Phương Hằng về việc khán giả nuôi nghệ sĩ - Ảnh 6.

Sự việc còn trở nên ồn ào hơn nữa khi đạo diễn Quốc Bảo có phát ngôn: "Nghệ sĩ sống bằng nghề nghiệp thì phải mang ơn khán giả, phải nghĩ là được khán giả nuôi, phải tri ơn khán giả, phải quan niệm là chén cơm của mình là khán giả ban cho? Ủa, sao ngộ vậy?"

Ảnh: Sưu tầm