Có ai đó nói với bạn chưa, nếu muốn người đàn ông ấy yêu mình, trước hết hãy tự yêu bản thân bạn. Nhưng coi chừng, sự rảnh rỗi của phụ nữ đôi khi sẽ phá hỏng một tình yêu.
Cái gu của mỗi người vốn ít ai giống ai, lựa chọn trong tình yêu cũng vậy. Chuyện yêu đương là câu chuyện chung của hai người nhưng thường thì ai cũng có quy tắc riêng. Đàn ông thường không có hứng thú, hay nói đúng hơn là họ sợ yêu những người phụ nữ quá rảnh rỗi. Cái rảnh ở đây không chỉ là thất nghiệp, không có việc làm mà hơn hết, cái rảnh gắn liền với sự kiểm soát thái quá.
Tôi còn nhớ Mai hay nhắc về chuyện anh người yêu cũ, cũng là sự sai lầm của cô ấy khi yêu. Họ gặp và yêu nhau từ khi đang là sinh viên. Mai là sinh viên năm 2, anh chàng kia là sinh viên năm 3. Tình cờ học cùng quê, gần nhà, Mai thông minh hoạt bát, anh kia thì có phần hiền lành thật thà.
Là mối tình đầu của mình nên Mai được yêu thương hết mức, nhưng cô lại mắc cái bệnh kiểm soát chặt chẽ đến mức ngộp thở. Anh người yêu học trường công an nên cũng không được thoải mái về thời gian như những trường khác. Thế mà một ngày không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, tin nhắn của Mai dành cho anh chàng.
Vốn hiền lành, anh chàng này vẫn hết mực chiều chuộng Mai, mọi sự kiểm soát của cô anh đều thấy hài lòng. Nhưng dĩ nhiên tình yêu cũng giống như nấu ăn, gia vị quá ít không ngon, mà quá nhiều thì cũng hỏng. Tới khi cả hai đi làm, mỗi người một nơi, Mai ở lại Hà Nội, còn anh chàng theo sắp xếp về quê công tác. Vẫn sự kiểm soát đến ngột ngạt ấy, vẫn là sự chấp thuận của chàng trai, nhưng đi làm sẽ ít có thời gian cho nhau hơn. Mai dần nhận ra nhiều sự thay đổi của người yêu. Tới một ngày, cô phát hiện người yêu mình có người khác, làm cùng cơ quan.
Có lẽ đó là thời gian chật vật nhất với cô gái mới ra trường, khi cô quyết định vứt bỏ tất cả để về quê. Tôi hiểu phần nào cảm giác ấy, rời bỏ cuộc sống phồn hoa, nhiều lý do nhưng chắc hẳn một phần không nhỏ trong đó là muốn ở cạnh và ổn định với người yêu. Ấy vậy mà mọi thứ không dễ dàng.
Khó khăn lắm Mai mới chấp nhận được sự thật ấy, cô đau đớn vật vã mấy tháng. Chính cô hiểu được có lẽ mình đã quá khắt khe trong tình yêu này, khiến anh chàng quá sức chịu đựng. Một câu chuyện tình yêu kết thúc có nhiều lý do của nó, anh ấy sai, cô ấy cũng sai. Thôi không bàn về tại sao họ chia tay, nhưng đến nay Mai khi nghĩ lại mối tình ấy, cô còn cảm thấy sợ bản thân khi suốt ngày bên chiếc điện thoại hỏi “anh ở đâu”, “anh làm gì”, “anh ở với ai”... Nếu không nhắn tin thì cũng là gọi điện, nếu không thấy trả lời thì sẽ là cáu gắt, nghi ngờ, mắt ăn mất ngủ...
Đã 2 năm sau khi chia tay, Mai đang tìm hiểu một anh chàng khác, người tình cờ dắt xe cho cô ở một quán cà phê. Lần này Mai đã khác, cô bận rộn với công việc, bận rộn việc gia đình, bận rộn để gặp gỡ bạn bè và bận rộn cho chính bản thân mình. Trưởng thành hơn, Mai nhận ra cách yêu, nhận ra bản thân cần gì, phải làm gì và khi yêu nên thế nào.
Khi không để anh chàng nào chạy quanh suy nghĩ của mình, bạn sẽ thấy mình thật có giá, mình yêu chính mình hơn. Là con gái phải để cho đàn ông hỏi “Em đang ở đâu đấy” thay vì mình là người luôn chạy theo, luôn chủ động, luôn quan tâm người ấy. Thanh xuân của con gái ngắn lắm, nhưng thanh xuân của đàn ông còn ngắn hơn. Bởi họ phải dành nhiều thời gian để khẳng định mình bằng sự nghiệp. Họ sẽ chủ động dành thời gian và có trách nhiệm với người họ thương yêu, họ muốn chăm sóc.
Đàn ông có bản tính thích chinh phục, họ sẽ giành được thứ họ muốn thay vì bị chinh phục bởi người phụ nữ. Nếu phụ nữ cứ suốt ngày chạy theo tình yêu, tìm cách kiểm soát 24/7, chàng trai của cô ấy sớm muộn cũng sẽ tự hỏi "sao cô ta rảnh vậy?". Ai cũng có thực tế cuộc sống với nhiều vấn đề cần giải quyết, phụ nữ hay đàn ông cũng vậy. Đàn ông nhiều người còn bận rộn hơn thế, phụ nữ muốn quản họ sẽ cảm thấy ngột ngạt, trói buộc mà không thành. Cách trói chân đàn ông chặt nhất chính là cứ thả họ ra.
Thời gian ấy, phụ nữ hãy dành cho riêng mình. Chăm chỉ làm việc, bận rộn với những mối quan hệ xã hội, chăm lo cho gia đình, vun vén tình cảm với bạn bè, làm đẹp bản thân..., bạn sẽ tự thấy mình quyến rũ hơn rất nhiều. Dẫu biết rằng, nhiều lúc trong tình yêu, những khoảng lặng như đốt cháy ta. Vậy thì đừng để bản thân mình quá rảnh bất cứ lúc nào. Dù tình yêu hay hôn nhân, điều phụ nữ không được quên làm là yêu thương bản thân. Đừng để đàn ông thấy bạn xem họ là tất cả. Đừng suốt ngày bắt họ làm điều bạn muốn, hãy để điều bạn muốn trở thành thứ họ hiểu và tự nhiên mang đến./.
* Nội dung liên quan: