Vụ bé 2 tuổi bị bắt cóc tại Bắc Ninh: Không thể không kể đến sự giúp đỡ kịp thời của cộng đồng mạng

Sau hơn 24h nỗ lực của các lực lượng chức năng, người dân và cả cộng đồng mạng, bé Nguyễn Cao Gia Bảo đã trở về an toàn trong vòng tay gia đình.

Vụ việc bé 2 tuổi tại TP Bắc Ninh mất tích đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng suốt 3 ngày qua. Vụ việc xảy ra vào hồi 18h15 ngày 21/8, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi, trú tại khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về việc con trai bị mất tích. Mới đây, 2 video hé lộ hậu trường sự việc tiếp tục gây "bão".

Khoàng 16h30 cùng ngày, khi anh Hưng đưa cháu Giao Bảo tới khu vui chơi trẻ em tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, trong khoảng 5 phút tập trung vào điện thoại giải quyết công việc, anh Hưng không thấy con trai mình đâu. Anh Hưng thông báo bảo vệ công viên, cùng người nhà và mọi người tìm kiếm nhưng không thấy.


Sau hơn 24h bị bắt cóc, Gia Bảo trở về an toàn trong vòng tay gia đình. (Ảnh: chụp màn hình)

Ngay sau đó lực lượng công an TP Bắc Ninh đã phối hợp với người nhà để tìm kiếm cháu bé tại khắp các địa điểm quanh khu vực mất tích cháu bé, đồng thời trích camera các nhà gần khu vực. Tới rạng sáng ngày 23/8, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) cho gia đình.

Cơ quan điều tra cũng di lý 2 nghi phạm từ Tuyên Quang về trụ sở để điều tra làm rõ. Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh bày tỏ sự cảm ơn người dân, cộng đồng mạng trong việc truy xét nghi phạm và tìm ra tung tích cháu bé 2 tuổi.

"Công an tỉnh Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang và đông đảo quần chúng nhân dân, cộng đồng mạng đã động viên, chia sẻ, giúp đỡ trong quá trình truy xét đối tượng và tìm kiếm giải cứu thành công cháu Gia Bảo.", Đại tá Tùng cho hay.

Trong suốt thời gian hơn 1 ngày bị bắt cóc, sự việc liên tục được cập nhật lên mạng xã hội với sự cầu cứu hỗ trợ, giúp đỡ. Và rất may mắn, trước tình cảnh này, bất cứ ai cũng cảm nhận được nỗi đau xót của gia đình bé Gia Bảo nên nhiều người đã hết sức trong việc truy tìm thông tin, dấu vết của những người tình nghi. Hàng loạt hình ảnh được trích xuất từ các camera nhà dân, xe ô tô xung quanh khu vực được đưa ra.

Đáng chú ý, đoạn video liên quan đến hành trình của nghi phạm bắt cóc Nguyễn Thị Thu đã được người dân tại tỉnh Tuyên Quang cung cấp. Có thể thấy, chính sự giúp đỡ nhiệt tình, tận tâm của cộng đồng mạng khắp nơi đã góp phần rất lớn trong quá trình truy tìm dấu vết của những nghi phạm việc đưa bé Gia Bảo trở về an toàn. Đoạn video được cung cấp từ một người dân bán hàng quần áo tại khu vực chợ tại Tuyên Quang cho thấy rõ hình ảnh nghi phạm Nguyễn Thị Thu đưa cháu bé đi ăn uống và mua quần áo.


Đoạn video của người dân Tuyên Quang cung cấp do báo Tuổi Trẻ đăng lại. (Ảnh: chụp màn hình)

Mạng xã hội và cùng sự sẻ chia của cộng đồng trong vụ việc của bé Gia Bảo đã có những tác động mạnh mẽ, tích cực. Nếu như nhiều người cho rằng mạng xã hội có ảnh hưởng rất xấu đến đời sống xã hội thì có lẽ họ cần có cái nhìn toàn diện hơn. Bởi chính cách sử dụng mạng xã hội sẽ quyết định những tác động của nó đối với cuộc sống của bạn.

Bên cạnh nhiều lời khen ngợi dành cho lực lượng công an, nhiều người đã phải ghi nhận việc cộng đồng mạng đã giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Văn Hưng đã góp phần vào việc tìm lại được bé. “Trong trường hợp này thì mạng xã hội có công lớn.”; “Nhờ FB và các mạng xã hội khác. Còn mấy ng chê mạng xã hội nọ kia thì chính họ cần xem lại cách sử dụng”... là những bình luận khẳng định điều này khi xem lại các clip./.