
(Ảnh minh họa: AFP)
Theo đó, người dân được khuyến khích hiến tặng thú cưng không còn muốn nuôi, như gà, thỏ, chuột lang, thậm chí ngựa nhỏ… để làm thức ăn cho thú dữ.
Không phải chương trình nhận nuôi hay giải cứu động vật, vườn thú này cho biết mục tiêu của họ là tái hiện chuỗi thức ăn tự nhiên trong môi trường nuôi nhốt, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng, hành vi và sức khỏe tâm lý cho các loài ăn thịt như sư tử châu Á, hổ Sumatra và linh miêu châu Âu...
"Chúng tôi tin rằng không nên để tài nguyên bị lãng phí. Gà, thỏ và chuột lang… là nguồn thực phẩm tự nhiên cần thiết cho các loài thú ăn thịt" - đại diện Vườn thú Aalborg viết trên Facebook, kèm hình ảnh một con linh miêu đang há miệng nhe răng.
Theo trang web của vườn thú, các vật nuôi được hiến tặng sẽ được gây mê và giết một cách nhân đạo bởi đội ngũ chuyên môn, trước khi được chế biến thành "bữa ăn" cho thú dữ.
Thông báo ngay lập tức châm ngòi cho tranh luận dữ dội. Nhiều người phản đối việc "biến thú cưng thành món ăn", trong khi không ít người cho rằng đây là cách hợp lý để tái sử dụng động vật đã bị bỏ rơi và duy trì bản năng hoang dã cho các loài ăn thịt.
Bà Pia Nielsen - Phó Giám đốc Vườn thú Aalborg - khẳng định với báo chí rằng đây không phải ý tưởng mới, mà đã được áp dụng trong nhiều năm và là thông lệ phổ biến tại Đan Mạch.
"Chúng tôi luôn cố gắng cho thú ăn chế độ tự nhiên nhất, bao gồm cả lông và xương… để kích thích hành vi săn mồi và tiêu hóa khỏe mạnh", bà giải thích.
Nguồn: CNN